Dân Syria chạy tị nạn

Bé gái cùng gia đình chạy lánh nạn vì giao tranh giữa quân đội Syria và phe nổi dậy, tạm ngụ tại khu tị nạn ở cửa khẩu Ab Al-Salameh, gần thị trấn Azaz của Syria, 23/8/12

Những tị nạn Syria vừa được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện dã chiến của quân đội Maroc trong trại tị nạn Mafraq, ở Jordan, 10/8/12

Một bé trai Syria trong trại tị nạn Zaatari ở Mafraq, Jordan,  ôm gói đồ chơi, quần áo, và tiền, tặng cho trẻ em Hồi giáo vào ngày đầu tiên lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, 19/8/12

Trẻ em Syria trong trại tị nạn Zaatari, ở Mafraq, Jordan, cầm các món quà truyền thống gồm đồ chơi, quần áo do các nhà hảo tâm và các tổ chức quốc tế tặng

Người tị nạn Syria ngồi chờ bên ngoài một bệnh xá trong trại tị nạn Zaatari, ở Mafrag, Jordan 16/8/12

Bé Raghad Hussein, 3 tuổi, cùng gia đình chạy lánh nạn vì giao tranh giữa quân đội Syria và phe nổi dậy, đứng cạnh chiếc lều tạm ngụ của gia đình, gần Azaz, Syria, 26/8/12

Bé gái cùng với gia đình chạy đến lánh nạn gần thị trấn Azaz, Syria vì giao tranh giữa quân đội và phe nổi dậy, 26/8/12

Người đàn ông ngồi ở nơi tạm trú tại cửa khẩu Bab al-Salameh ở Azaz, 23/8/12. Hàng ngàn người Syria lánh nạn chật vật tìm chổ ở an toàn trong khi đạn pháo và oanh kích tiếp diễn

Một bé gái Syria nằm ngũ cạnh hành lý của gia đình tại cửa khẩu Bab Al-Salameh ở Azaz. Gia đình chạy lánh nạn này hy vọng sẽ được vào một trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 23/8/12