Đường dẫn truy cập

Libya: Điện nước đang khan hiếm tại Tripoli


Nước được chở đi bán trong thủ đô Tripoli. Một người dân tố giác ông Gadhafi đã cho lực lượng phá hoại các máy bơm nước
Nước được chở đi bán trong thủ đô Tripoli. Một người dân tố giác ông Gadhafi đã cho lực lượng phá hoại các máy bơm nước

Hôm thứ Bảy, cư dân của thủ đô Libya lại đối mặt thêm một ngày không có điện và nước, giữa lúc phe nổi dậy hứa sẽ cố gắng rút ngắn “giai đoạn khó khăn” trong thời gian nhanh nhất.

Ông Mahmoud Shammam, Trưởng ban Thông tin của Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp nói một cách thẳng thừng với người dân Tripoli “Đừng trông chờ một phép lạ.”

Ông nói Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp đang soạn kế hoạch phân bổ nhiên liệu và nước uống, nhưng đã có sẵn một kế hoạch để cung cấp thuốc men và vật dụng cần thiết cho các bệnh viện.

Ông xác nhận điều kiện làm việc hiện nay rất khó khăn:

“Chúng tôi giải phóng Tripoli mới có mấy ngày. Tripoli đã bị chế độ độc tài kiểm soát chặt từ 42 năm nay. Thành phố thiếu các định chế, thiếu các tổ chức dân sự. Coi như chúng tôi phải bắt đầu từ số không.”

Một người đàn ông trung niên tại Tripoli nói với VOA tình trạng thiếu nước là lỗi của ông Gadhafi, tố giác ông này đã cho lực lượng của mình phá hoại các máy bơm.

Ông nói một số nhà có giếng và họ chia nhau dùng nước giếng.

Giống như nhiều người khác tại Tripoli, ông nói sẵn sàng chấp nhận khó khăn, miễn là không còn Gadhafi nữa.

Đúng là không còn, nhưng ông ta đang ở đâu là chuyện chưa ai biết được.

Phe nổi dậy tiếp tục tấn công Sirte, quê nhà của ông Gadhafi và hy vọng vài ngày nữa sẽ làm chủ thành phố này.

Trở lại Tripoli hôm thứ Bảy, phe nổi dậy đã mở cửa cho dân chúng vào xem các dinh thự của ông Gadhafi và gia đình ông.

Ai cũng choáng trước những hồ bơi bên trong và những căn phòng được trang trí bằng những món nội thật cao cấp.

Một vài hình ảnh mới ghi nhận được ở Libya

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG