Trong khi Ukraine mở rộng thế tấn công quân sự ở miền đông, thủ đô Kyiv vẫn yên tĩnh. Tuy nhiên theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden thì cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường, vì nhiều người vẫn lo ngại về tình trạng xung đột gia tăng và tự hỏi liệu cuộc bầu cử có thể được tiến hành theo hoạch định vào ngày 25 tháng 5 trong tình hình như thế này hay không.
Quảng trường Độc lập Maidan trong thủ đô Kyiv, trung tâm của các cuộc biểu tình phản đối đã đẩy Tổng thống Viktor Yanukovych ra khỏi quyền lực. Hiện giờ tại đây vẫn còn một đội ngủ nhỏ dân quân chiếm đóng. Họ sống trong các căn lều với đồ đạc được quyên tặng.
Với tình hình xung đột hiện nay giữa quân đội Ukraine và thành phần ly khai ở miền đông, ông Inokentiy Travkin, một người tại Quảng trường Maida, cho biết họ không dự định sớm rời khỏi địa điểm này. Ông nói:
“Theo dự định chúng tôi sẽ ở cho đến khi bầu cử là chắc rồi. Với các hoạt động của thành phần thân Nga, tôi không biết, vâng, chúng tôi sẽ có ở đây lâu dài.”
Nhiều người Ukraine hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. Một người tên Denis nói:
“Các cuộc bầu cử này sẽ diễn ra. Hiển nhiên rồi. Những thay đổi tốt đẹp hơn sẽ diễn ra nếu chúng tôi có được một nguyên thủ quốc gia xứng đáng và đủ tài giỏi để quản trị đất nước.”
Tuy nhiên những người khác đang lo ngại giao tranh ở miền đông Ukraine làm cho việc tổ chức bầu cử quá nguy hiểm. Một người tên Valeriya nói:
“Bầu cử sẽ không diễn ra nếu tình hình ở miền đông không đổi, là cái chắc rồi. Tôi nghĩ rằng Nga sẽ làm mọi cách có thể làm được để chúng tôi phải hủy bỏ cuộc bầu cử và tạo ra cảm giác tình hình khẩn cấp.”
Ông Ivan Kurudzyak, một nhà hoạt động thân phương Tây, nói tiến hành bầu cử và cải cách, sẽ là động lực thúc đẩy thêm dân chúng miền đông Ukraine tham gia vào tiến trình dân chủ. Ông nói:
“Tôi tin rằng dân trong vùng Donetsk, dân thường thôi và ngay cả một số người thuộc thành phần ly khai, nếu họ nghe về sự thay đổi trong nước, về những bước cụ thể nhằm thay đổi cuộc sống của họ, họ sẽ không còn tâm niệm chiến tranh nữa.”
Mặc dù khu vực biểu tình trong thủ đô Kyiv tĩnh lặng và yên bình, dân chúng ở đây vẫn cảm thấy mơ hồ về tương lai và cuộc xung đột này rồi sẽ kết thúc như thế nào
Hình ảnh từ Ukraine:
Quảng trường Độc lập Maidan trong thủ đô Kyiv, trung tâm của các cuộc biểu tình phản đối đã đẩy Tổng thống Viktor Yanukovych ra khỏi quyền lực. Hiện giờ tại đây vẫn còn một đội ngủ nhỏ dân quân chiếm đóng. Họ sống trong các căn lều với đồ đạc được quyên tặng.
Với tình hình xung đột hiện nay giữa quân đội Ukraine và thành phần ly khai ở miền đông, ông Inokentiy Travkin, một người tại Quảng trường Maida, cho biết họ không dự định sớm rời khỏi địa điểm này. Ông nói:
“Theo dự định chúng tôi sẽ ở cho đến khi bầu cử là chắc rồi. Với các hoạt động của thành phần thân Nga, tôi không biết, vâng, chúng tôi sẽ có ở đây lâu dài.”
Nhiều người Ukraine hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. Một người tên Denis nói:
“Các cuộc bầu cử này sẽ diễn ra. Hiển nhiên rồi. Những thay đổi tốt đẹp hơn sẽ diễn ra nếu chúng tôi có được một nguyên thủ quốc gia xứng đáng và đủ tài giỏi để quản trị đất nước.”
Tuy nhiên những người khác đang lo ngại giao tranh ở miền đông Ukraine làm cho việc tổ chức bầu cử quá nguy hiểm. Một người tên Valeriya nói:
“Bầu cử sẽ không diễn ra nếu tình hình ở miền đông không đổi, là cái chắc rồi. Tôi nghĩ rằng Nga sẽ làm mọi cách có thể làm được để chúng tôi phải hủy bỏ cuộc bầu cử và tạo ra cảm giác tình hình khẩn cấp.”
Ông Ivan Kurudzyak, một nhà hoạt động thân phương Tây, nói tiến hành bầu cử và cải cách, sẽ là động lực thúc đẩy thêm dân chúng miền đông Ukraine tham gia vào tiến trình dân chủ. Ông nói:
“Tôi tin rằng dân trong vùng Donetsk, dân thường thôi và ngay cả một số người thuộc thành phần ly khai, nếu họ nghe về sự thay đổi trong nước, về những bước cụ thể nhằm thay đổi cuộc sống của họ, họ sẽ không còn tâm niệm chiến tranh nữa.”
Mặc dù khu vực biểu tình trong thủ đô Kyiv tĩnh lặng và yên bình, dân chúng ở đây vẫn cảm thấy mơ hồ về tương lai và cuộc xung đột này rồi sẽ kết thúc như thế nào
Hình ảnh từ Ukraine:
Hình ảnh từ Ukraine
1/30
Các tay súng thân của Nga khiêng quan tài một dân quân thiệt mạng trong vụ đụng độ hồi tuần trước tại trung tâm thành phố Slovyansk, miền đông Ukraine, ngày 7/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
2/30
Dân quân vũ trang thân Nga bảo vệ các tòa nhà chính quyền địa phương ở trung tâm Slovyansk, miền đông Ukraine, ngày 6/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
3/30
Dân quân vũ trang thân Nga đứng bảo vệ bên ngoài tòa thị chính ở Mariupol, miền đông Ukraine.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
4/30
Thủ tướng Ukraina Arseny Yatseniuk (phải) nói chuyện với binh sĩ Ukraine khi ông đến thăm lực lượng Ukraina gần Slaviansk ở miền đông Ukraine, ngày 7/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
5/30
Dân quân thân Nga đeo mặt nạ chống hơi độc đứng trên ban công hội trường thành phố ở Mariupol, miền đông Ukraine, ngày 7/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
6/30
Binh sĩ Ukraine canh gác bên cạnh xe bọc thép tại một chốt kiểm soát ở Mariupol, miền đông Ukraine, ngày 7/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
7/30
Dân quân vũ trang thân Nga canh gác tại một chốt kiểm soát trên đường rầy xe lửa gần thị trấn Slaviansk, miền đông Ukraine, ngày 6/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
8/30
Binh sĩ Ukraine khám xét xe cộ tại một chốt kiểm soát bên ngoài thành phố Slovyansk, miền đông Ukraine.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
9/30
Xe điện chạy ngang hình ảnh một nhà hoạt động thân Ukraine thiệt mạng trong vụ các vụ đụng độ tại Odessa, Ukraine, ngày 6/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
10/30
Dân quân vũ trang thân Nga tại tòa nhà chính quyền địa phương ở trung tâm thành phố Slovyansk, miền đông Ukraine, ngày 6/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
11/30
Các phần tử vũ trang thân Nga ngồi trên xe bọc thép gần thành phố Slovyansk, miền đông Ukraine, ngày 5/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
12/30
Người biểu tình ủng hộ Nga ném đá vào trụ sở cảnh sát ở Odessa, Ukraina.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
13/30
Quân đội Vệ binh Quốc gia Ukraine canh gác tại một chốt kiểm soát bên ngoài thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
14/30
Người biểu tình ủng hộ Nga đập phá cổng trụ sở cảnh sát ở Odessa.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
15/30
Người biểu tình ủng hộ Nga ăn mừng sau khi chiếm được trụ sở cảnh sát ở Odessa, ngày 4/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
17/30
Phụ nữ đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ đụng độ trên đường phố giữa dân quân thân Nga và người ủng hộ Ukraine bên ngoài tòa nhà liên hiệp thương mại tại Odessa, ngày 4/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
18/30
Binh sĩ Ukraine tại một chốt kiểm soát gần thị trấn Slovyansk ở miền đông Ukraine, ngày 4/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
19/30
Người đứng đầu toán giám sát viên quân sự nước ngoài, Đại tá Đức Axel Schneider (giữa) phát biểu khi trở về Berlin, ngày 3/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
20/30
Người biểu tình ủng hộ Nga tấn công các cơ sở kinh doanh ở Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 3/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
22/30
Người biểu tình thân Nga tụ tập trước tòa nhà chính phủ ở Donetsk để vinh danh các đồng chí thiệt mạng trong những cuộc giao tranh với các nhà hoạt động ủng hộ Ukraine tại Odessa, ngày 3/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
23/30
Các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã trả tự do cho các giám sát viên Âu châu bị bắt tại thành phố điểm nóng Slavyansk.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
24/30
Khói bốc lên từ một chốt kiểm soát treo cờ nước Cộng hòa Donetsk của phe ly khai thân Nga tiếp theo sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Kramatorsk, ngày 3/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
25/30
Người biểu tình đi ngang qua lều trại của phe thân Nga gần một tòa nhà chính phủ ở Odessa, Ukraine, ngày 2/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
26/30
Một nhà hoạt động thân Nga bị thương trong vụ đụng độ với người ủng hộ chính phủ Ukraine trên đường phố ở Odessa, Ukraine, ngày 2/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
27/30
Người mắc kẹt chờ giải cứu trên các tầng cao của tòa nhà liên hiệp thương mại ở Odessa, Ukraine, 2/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
28/30
Dân quân thân Nga đứng canh tại một chốt kiểm soát với khói đen bốc lên từ các lốp xe bị đốt gần thị trấn Slovyansk, Ukraine, ngày 2/5/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
Previous slide
Next slide