Đường dẫn truy cập

Tìm thấy xác 1 phụ nữ Mỹ bị bắn chết ở Syria


Con gái của một phụ nữ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại Syria nhất quyết cho rằng mẹ cô “không phải là một phần tử khủng bố.”

Thi thể của bà Nicole Lynn Mansfield, một người mẹ độc thân cư ngụ tại thành phố Flint, vùng trung tây thuộc tiểu bang Michigan, được tìm thấy trong tuần này gần thành phố Idlib của Syria. Thi thể của bà Mansfield nằm cạnh xác một người đàn ông Hồi giáo Anh.

Hôm thứ Sáu, truyền thông nhà nước Syria trình chiếu hình hộ chiếu và bằng lái xe của bà Mansfield. Truyền thông Syria cũng cho biết là bà thuộc một nhóm phiến quân bị phục kích.

Cô Triana Lynn Mansfield, 18 tuổi, con gái bà Mansfield bênh vực bà trên trang Facebook của cô, nói rằng mẹ của cô “chỉ là một phụ nữ Mỹ bình thường.”

Gia đình bà Mansfield cũng phủ nhận bà có khả năng bạo động.

Bà Monica Mansfield-Speelman, dì của bà Nicole Lynn Mansfield nói:

“Nicole hoặc bị tẩy não hay bị đe dọa. Nhưng đó không phải là Nicole. Nicole không bao giờ hại ai cả.”

Bà Mansfield cải sang Hồi Giáo ở độ tuổi 20 và kết hôn với một di dân Hồi giáo. Gia đình cho biết chưa bao giờ gặp người đàn ông này và hai người cuối cùng đã ly dị.

VOA Express

XS
SM
MD
LG