Đường dẫn truy cập

Phóng viên bị bắn sau khi chạy lánh bạo động ở Nam Sudan


Binh lính quân đội Nam Sudan ở Juba 20/12/2013
Binh lính quân đội Nam Sudan ở Juba 20/12/2013
Một phóng viên sống tại Nam Sudan đã tả lại một trải nghiệm đau đớn xảy ra sau khi tình trạng bạo động khiến ông phải chạy lánh vào một bụi cây gần đó.

Hôm thứ Sáu, ông Manyang David Mayar đã nói với đài VOA rằng cuối cùng ông đã bị bắn khi ông và gia đình trở về thị trấn quê nhà Bor hôm thứ Năm.

Ông Mayar nói rằng ông bất ngờ bị bắn bởi các binh sĩ chính phủ có vẻ là say rượu. Ông nói:

"Một viên đạn bắn đi và đã trúng cánh tay tôi. Viên đạn xuyên qua cánh tay và ra ngoài.”

Ông Mayer đã được điều trị vết thương tại một cơ sở của Liên Hiệp Quốc ở Bor.

Ông nói rằng, gia đình ông phải lẩn trốn sau khi giao tranh nổ ra trong vùng.

Trước đó trong tháng này, các binh sĩ nổi loạn đã chiếm quyền kiểm soát Bor một thời gian ngắn. Bor là thủ phủ của bang Jonglei.

Ông Mayar nói rằng hàng ngàn người chạy vào khu vực bụi rậm nơi nhiều người đã sống sót không có chút cứu trợ nhân đạo căn bản nào.

“Có hàng ngàn, hàng ngàn phụ nữ, trẻ em, và đàn ông rời khỏi nhà chạy vào khu bụi rậm. Vào ngày họ rời khỏi nhà có hai phụ nữ sinh con trong bụi rậm ở đó. Và họ đã được những người đàn ông giúp đỡ chứ không có bà mụ.”

Ông Mayar nói rằng ông đã trở về một thị trấn bị tàn phá nặng nề. Ông nói:

“Chúng tôi trở về. Mọi thứ bị phá hủy. Các tòa nhà lớn đóng cửa. Ngôi chợ hoàn toàn bị cướp phá. Có thể bạn có tiền nhưng không có chợ để mua bất cứ thứ gì.”

Ông Mayar cũng nói rằng ông nhìn thấy xác người trên đường phố.

“Tôi vẫn còn nhìn thấy xác người bị giết, một số là thường dân, một số là cảnh sát.”

Vụ xáo trộn nổ ra ở Nam Sudan hồi đầu tháng này sau khi Tổng thống Salva Kiir tố cáo Phó Tổng thống là ông Riek Machar, toan thực hiện cuộc đảo chính.

Ông Machar thì nói rằng, tình trạng bạo động là kết quả cuộc thanh trừng các đối thủ chính trị của ông Kiir.

Cuộc bạo động này đã mau chóng mang quy mô sắc tộc với các thành viên nhóm sắc tộc Dinka của Tổng thống Kiir giao tranh với nhóm sắc tộc Neur của ông Machar.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG