Đường dẫn truy cập

Những căn nhà ma


Halloween đã trở thành một công nghiệp trị giá 6 tỷ rưỡi đôla ở nước Mỹ, phần lớn doanh số thu được qua việc bán kẹo và trang phục
Halloween đã trở thành một công nghiệp trị giá 6 tỷ rưỡi đôla ở nước Mỹ, phần lớn doanh số thu được qua việc bán kẹo và trang phục
Mùa Halloween đã đến ở Hoa Kỳ. Dịp lễ lạ kỳ dành cho những hình ảnh ma quái có nguồn gốc từ thời cổ châu Âu, nhưng đã trở thành một công nghiệp trị giá 6 tỷ rưỡi đôla ở nước Mỹ này, phần lớn qua doanh số bán kẹo và trang phục. Trong dịp Halloween này, “ngôi nhà ma” được dựng lên làm trò giải trí hàng năm ở các thành phố chính, trong đó có Houston, nơi thông tín viên VOA Greg Flakus đã tham quan hậu trường để viết bài tường thuật sau đây.

Trong tâm lý con người, có một cái gì đó khiến người ta thích thú khi bị khiếp sợ.

Trong mùa Halloween từ 26 năm qua, những người đi tìm cảm giác mạnh ở Houston đã đến Screamworld và trả tiền để được khiếp sợ.



Một trò gây tác động khiếp hãi là có những vật nhẩy chồm vào người mình trong bống tối.

Tạo một bối cảnh rùng rợn cũng làm tăng cảm giác chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.

Tỷ như khi đi qua ngôi nhà có ma này, người ta không biết được là sẽ gặp chuyện gì, hay ai ra đón mình.

Các nữ khán giả đua nhau thốt lên những câu như, “Phát khiếp lên được.”“Ôi, sợ quá.”

Người chủ và cũng là người điều hành của Screamworld, ông Jim Fetterly đã thiết kế tất cả các màn giải trí để làm khách hàng của ông khiếp hãi. Ông nói:

“Gây bất ngờ chỉ một giây thôi, là ta cũng có thể khiến họ phát khiếp và mọi người lại thích thế.”

Screamworld có dùng một số thiết bị máy móc, nhưng theo ông Fetterly thì con người gây sợ hãi nhiều hơn:

“Phải có các diễn viên giỏi. Họ là người gây những cơn khiếp sợ mà khách hàng khao khát.”

Ðể làm được như thế, Screamworld tuyển dụng hàng chục người để đóng vai thây ma hiện hồn, hay ác quỷ.

Phần lớn các diễn viên là sinh viên học sinh hay những người làm việc khác ban ngày, vì thế họ có rất ít thời giờ để chuẩn bị trước khi mở màn.

Anh Chris White ban ngày làm trong ngành kỹ thuật thông tin, điều khiển toán hóa trang cho biết:

“Chúng tôi có khoảng 2 tiếng đồng hồ để hóa trang cho từ 50 đến 75 người.”

Kết quả cải dạng có thể gây sửng sốt.
Nhưng các diễn viên còn phải vận dụng tài năng và kinh nghiệm.

Anh chàng này đóng vai thây ma hiện hồn:

“Nếu các bạn đã từng học hợp xướng hay ca hát, thì các bạn được dạy là phải dùng âm bụng chứ không dùng thanh quản. Bạn chết rồi mà.”

Một cô gái mặt đầy máu me nói:

“Mình phải nhập vai, tưởng tượng là cha mẹ mình đã chết, có lẽ mình đã giết họ.”

Diễn viên Tristran Baldwin nói vai thây ma hiện hồn leo tường đã giúp anh được chọn đóng trong các phim kinh dị:


“Phát huy vai của mình hàng đêm giúp tôi vào nghề diễn viên, vì thế tôi đang xây dựng được một cái gì đó. Tôi đã đóng vai thây ma được 5 năm rồi mà.”

Nhưng các diễn viên và người chủ Jim Fetterly chỉ có chưa đầy 2 tháng mỗi năm để thu tiền nhờ mùa hấp dẫn khách ở Screamworld. Ông Fetterly nói:

“Tôi phải nói với các bạn rằng thực là điên rồ bởi vì toàn bộ kế sinh nhai chỉ dựa vào tiền kiếm được trong 6 tuần lễ.”

Nhưng Jim Fetterly và dàn diễn viên của ông cũng làm nghề này vì thích thú công việc làm cho người khác thích thú:

“Hãy làm họ chết khiếp đi rồi rút về hang ổ của mình!”

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG