Đường dẫn truy cập

Bé gái gốc Việt mắc kẹt ở Sài Gòn đã trở về Úc


Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop. Bé Kate Úc đã được trở về Úc sau khi có sự can thiệp của Bộ Ngoại giao nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop. Bé Kate Úc đã được trở về Úc sau khi có sự can thiệp của Bộ Ngoại giao nước này.

Bé gái gốc Việt Kate Võ rốt cuộc đã trở về Úc hôm thứ Năm, hai tháng sau kỳ nghỉ hai tuần biến thành một sự kiện quốc tế.

Cô bé Kate Võ và cha mẹ, đã ly thân, đến Sài Gòn ngày 17/7 trong kỳ nghỉ hai tuần. Tuy nhiên, cô bé đã không thể quay trở về Úc vì người cha đã lấy hộ chiếu và nói với vợ mình rằng toàn bộ giấy tờ đã bị mất cắp tại Hồng Kông trong chuyến công tác ngắn ngày.

Từ đó, tình hình trở nên phức tạp hơn. Bà Dương Nguyễn, mẹ cô bé cho biết, người chồng đã gọi điện thoại và yêu cầu bà gửi bằng lái xe và các giấy tờ khác về Úc cho ông ta.

Sau khi gửi giấy tờ cho chồng với hy vọng sẽ được nhận lại hộ chiếu của mình và con gái, bà Dương cho biết, chiếc ô tô mới của bà đã bị đánh cắp bên ngoài ngôi nhà ở Úc, căn nhà cũng bị trộm đột nhập và đã thay khóa mới.

Bà Dương nghi ngờ chồng mình chưa bao giờ đến Hồng Kông.

Do không thể xin cấp hộ chiếu cho con gái nếu không có chữ ký của người cha, nên bà Dương buộc phải quay trở về Úc một mình để tìm ông ta.

Sau những nỗ lực tìm kiếm bất thành, bà Dương phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của chính quyền Úc.

Chỉ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop trực tiếp can thiệp thì con gái bà Dương mới có thể trở về Úc.

Bà Dương nói tại sân bay Melbourne hôm thứ Năm: “Tôi muốn chết, bởi vì không ai có thể giúp tôi làm hộ chiếu và tôi cũng không thể tìm thấy chồng cũ của tôi. Chỉ có Les Twentyman đã giúp được tôi”.

Ông Twentyman, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Úc, đã liên lạc với Thượng nghị sĩ bang Victoria Scott Ryan, người đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop về vấn đề này.

Sau khi có sự can thiệp của Bộ Ngoại giao, quá trình hoàn tất thủ tục trở nên nhanh hơn.

Bà Dương đã bay trở lại TP. Hồ Chí Minh hôm 14/9 để đoàn tụ với con gái.

Trong khi đau khổ khi nghĩ đến cha mình đã làm điều sai trái, Kate cho biết cô hạnh phúc khi được về nhà.

Cô bé nói: “Cháu buồn vì không được gặp mẹ [trong hai tuần] nhưng thực sự là rất vui khi được quay trở về”.

Nguồn: The Age, VOA.

VOA Express

XS
SM
MD
LG