Nghi can vụ xả súng ở Mỹ đang được xem xét bảo lãnh tại ngoại

Nghi phạm 21 tuổi Dylann Roof.

Dylann Roof, 21 tuổi, đã được đưa về North Carolina trở lại, nơi mà theo cáo buộc, đương sự đã bỏ trốn sau khi giết chết 9 tín đồ đang thờ phượng, làm bị thương 3 người khác ở bên trong Nhà Thờ Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston hôm thứ Tư.

Một đêm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân đã được hoạch định cho đêm hôm nay, thứ Sáu. Một cư dân Charleston, bà Lawanda Grey, nói:

"Tôi thật sự cảm thương các gia đình nạn nhân. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ và cho mọi người, cầu mong chúng ta có thể cùng nhau tăng sức mạnh cho nhau, yêu thương nhau như một”.

Nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ thảm sát như một tội ác vì hận thù chủng tộc.

Cảnh sát nói Roof đã bước vào nhà thờ, ngồi yên trong một tiếng đồng hồ để dự một buổi học Kinh Thánh trước khi đứng dậy, nói rằng anh ta phải giết những người da đen.

Một cư dân khác, bà Billie Jean Singleton, nói: "Thật là khó tin nổi. Chúng tôi không thể tin nổi, chuyện như thế này có thể xảy ra. Các nạn nhân đang phụng sự Chúa rồi chuyện như thế này xảy ra. Thật là không tin nổi".

Cho tới nay, cảnh sát chưa kể lại lời khai của Roof về nguyên do anh ta đã thực hiện các vụ giết người này.

Nổ súng tại nhà thờ người Mỹ da đen ở Charleston, North Carolina