Đường dẫn truy cập

Cựu cai ngục trại tử thần Đức Quốc Xã John Demjanjuk đã qua đời


Bức ảnh chụp ngày 12/5/11, ông John Demjanjuk đang chờ trong một tòa án ở Munich, Đức
Bức ảnh chụp ngày 12/5/11, ông John Demjanjuk đang chờ trong một tòa án ở Munich, Đức

Ông John Demjanjuk, một cựu cai ngục của một trại tử thần Đức Quốc Xã đã qua đời hôm thứ Bảy, thọ 91 tuổi.

Năm ngoái, ông đã bị tòa án Đức buộc tội tham gia vào vụ giết hại khoảng 28.000 người dưới thời Đức Quốc Xã.

Cảnh sát trong bang Bavaria của Đức cho biết ông Demjanjuk chết tại một nhà già trong tình trạng sức khỏe bệnh hoạn.

Ông bị buộc tội hồi tháng 5 năm ngoái, bị kêu án 5 năm tù, nhưng sau đó được thả trong khi chờ phúc thẩm.

Ông nhất quyết nói mình không dính líu gì đến cuộc đại tàn sát người Do Thái của Đức Quốc Xã và cũng nhận mình là nạn nhân của Đức Quốc Xã.

Ông Demjanjuk khai trước tòa mình đẻ tại Ukraina, bị bắt đi đi lính Xô-viết năm 1941, bị Đức Quốc Xã bắt làm tù binh rồi được tuyển dụng làm cai ngục.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, ông trở thành công dân Mỹ và làm nghề thợ máy trong mấy chục năm trước khi bị phát hiện và bị chính phủ Mỹ trục xuất về Đức năm 2009.

Trường hợp của ông tạo thành một án lệ lần đầu tiên của Đức, kết tội một người chỉ vì lý do duy nhất là bị can đã từng phục vụ với tư cách là một cai ngục, mà không đòi hỏi phải có bằng chứng cụ thể là bị can đã phạm tội ác.

Năm 1988, ông Demjanjuk đã bị tòa án Israel kết tội vì cho rằng ông ta chính là cai ngục khét tiếng tàn ác, có biệt danh “Ivan Khủng.” Sau đó Tòa Án Tối Cao Israel đã hủy án vì cho rằng có sự nhầm lẫn về lý lịch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG