Đường dẫn truy cập

Chung kết U23 Việt Nam – Uzbekistan


Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Quang Hải ở phút thứ 8 của trận đấu hôm 27/1.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Quang Hải ở phút thứ 8 của trận đấu hôm 27/1.

Đội tuyển Uzbekistan đã trở thành nhà vô địch của Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á sau khi đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 trong những giây cuối hiệp phụ thứ hai, gây nhiều tiếc nuối.

Trận đấu được nhiều người Việt kỳ vọng giữa hai đội tuyển diễn ra trên sân Thường Châu (Trung Quốc) hôm 27/1.

Cầu thủ Uzbekistan ăn mừng chiến thắng.
Cầu thủ Uzbekistan ăn mừng chiến thắng.

Trong hiệp một, ở phút thứ 8, cầu thủ mang áo số 2 của Uzbekistan đã bay người đánh đầu từ cú đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Cầu thủ mang áo 19 Quang Hải thực hiện cú đá phạt trực tiếp, gỡ hòa cho Việt Nam ở những phút cuối hiệp một, trong tiếng hò hét vang dội của các cổ động viên Việt trên sân.

Đây là bàn thắng thứ năm của cầu thủ này tại giải Vô địch U23 châu Á năm nay.

Có thể nghe thấy những tiếng hô lớn "Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam" hay "Việt Nam vô địch" suốt trận đấu, kể cả khi tiếng còi chung cuộc vang lên.

Hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy, trong hiệp một, tuyết trắng phủ kín sân vận động, gây bất lợi cho các cầu thủ tới từ Đông Nam Á.

Giữa hai hiệp, các nhân viên đã phải mất nhiều thời gian để dọn tuyết, gây gián đoạn trận đấu. Nhờ nỗ lực của họ mà hiệp hai, mới có thể nhìn thấy màu xanh của cỏ trên sân đấu.

Phần lớn hiệp hai, hai đội "giằng co" nhau cho tới những phút cuối của hiệp đấu.

Và với tỷ số 1-1 sau hơn 90 phút, lần thứ ba trong giải đấu, Việt Nam phải thi đấu hai hiệp phụ. Và sau 15 phút hiệp phụ đầu tiên, tỷ số vẫn hòa.

Ở những giây cuối cùng ở hiệp phụ thứ hai, cầu thủ mang áo số 11 mới vào thay người của Uzbekistan ghi bàn, vượt lên dẫn trước và giúp đội tuyển Trung Á trở thành nhà vô địch của giải vô địch U23 châu Á.

Trả lời sau trận đấu, cầu thủ Quang Hải nói rằng “đây là một giải đấu đáng nhớ" đối với mình.

Em cảm thấy hơi tiếc nuối. Bọn em nghĩ có thể làm tốt hơn như vậy.
Cầu thủ Quang Hải nói.

“Em cảm thấy hơi tiếc nuối. Bọn em nghĩ có thể làm tốt hơn như vậy”, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho Việt Nam nói.

Anh cũng không quên cám ơn khán giả đã “tiếp cho động lực” cho đội bóng U23 Việt Nam.

Bạn đọc Mai Duy của VOA tiếng Việt viết: "Dù kết quả hôm nay có thế nào đi chăng nữa thì lịch sử bóng đá Việt Nam cũng đã mở cửa đón chào đoàn quân của ngài Park trở về! Các bạn là những người hùng của đất nước".

Cầu thủ Quang Hải ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam.
Cầu thủ Quang Hải ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam.

Cả hai tung ra đội hình mạnh nhất của mình, và các cầu thủ Việt Nam mặc trang phục truyền thống màu đỏ và vàng.

Phía Việt Nam gồm các khuôn mặt đã đưa đội tuyển làm nên lịch sử, lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết giải Vô địch U23 châu Á.

Trong khi đó, thay vì màu áo trắng lẫn với màu tuyết mặc trong hiệp một, đội Uzbekistan đã thay trang phục màu xanh dương.

Đội hình ra quân chính thức của U23 Việt Nam và Uzbekistan.
Đội hình ra quân chính thức của U23 Việt Nam và Uzbekistan.

Thành công của đội tuyển U23 đã gây "sốt" trên khắp Việt Nam cũng như lan sang cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Không ít fan hâm mộ đã sang Trung Quốc để chứng kiến trực tiếp trận đấu, trong khi tại nhiều nơi ở Việt Nam, nhiều người dân tập trung cùng nhau xem bóng đá.

Thông tin về trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google khi trận đấu diễn ra.

HLV Alfred Riedl: 'U23 Việt Nam mạnh, có đẳng cấp'

Nhà báo Uzbekistan của VOA dự đoán về trận chung kết với Việt Nam

Thống kê trận đấu giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan.
Thống kê trận đấu giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan.

U23 Việt Nam đã vượt qua một loạt các đối thủ mạnh như Australia, Syria, Iraq và Qatar để lọt vào trận cuối cùng.

Trong khi đó, tuyển Uzbekistan đã đánh bại các đội tuyển như Nhật Bản và Hàn Quốc với tỷ số cách biệt.

Trước trận chung kết, huấn luyện viên của Việt Nam Park Hang-seo nói rằng cơ hội "chia đều" cho hai đội tuyển.

Trong khi đó, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Alfred Riedl, nói rằng "mọi chuyện đều có thể xảy ra", dù ông cho rằng Việt Nam "ở chiếu dưới".

Bạn đọc Du Nguyen viết cho VOA tiếng Việt: "Đáng tiếc cho U23 Việt Nam! Nhưng fairplay chúng ta chấp nhận thua Uzbekistan, nhưng tôi vẫn khâm phục cái thua 1-2 của U23 VN, bởi tôi sống ở Âu châu lâu năm, tôi rõ một điều, về thể chất và chiều cao cơ thể người Việt chúng ta thường khó hơn được giống dân Á như Syria, Afghanistan, Uzbekistan, Hàn Quốc,... Thế mà họ đã vào được đến chung kết... Từ nhận định nầy tôi vẫn ca ngợi "cái đứng nhì" của U23 VN".

Dự kiến, ngày 28/1, đội U23 Việt Nam sẽ về nước trong sự chào đón của người hâm mộ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG