Đường dẫn truy cập

Tổng giám đốc Lufthansa đến thăm địa điểm máy bay bị rơi


Tổng giám đốc Lufthansa Carsten Spohr (phải) và Tổng giám đốc Germanwings đến nơi tưởng niệm nạn nhân ở Le Vernet, Pháp, 2/4/15
Tổng giám đốc Lufthansa Carsten Spohr (phải) và Tổng giám đốc Germanwings đến nơi tưởng niệm nạn nhân ở Le Vernet, Pháp, 2/4/15

Viên tổng giám đốc của hãng hàng không Lufthansa của Đức nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để xác định nguyên do viên phi công phụ đâm chiếc máy bay chở khách vào rặng núi Alps ở Pháp, giết chết tất cả 150 người trên máy bay.

Hôm nay ông Carsten Spohr đến thăm địa điểm máy bay của hãng Germanwings bị rơi hôm 24 tháng 3 tại một nơi hẻo lánh ở miền đông nam nước Pháp.

Ông Spohr đã làm ngơ trước hàng loạt các câu hỏi của các nhà báo là tại sao hãng máy bay đã chứng nhận viên phi công phụ Andreas Lubitz, 27 tuổi, có đủ điều kiện sức khoẻ để lái máy bay khi Lubitz nói với hãng này trong lúc được huấn luyện vào năm 2009 là ông đã trải qua “một cơn trầm uất nặng.”

Ông Spohr bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đối với vụ này và hứa là công ty ông sẽ giúp đỡ gia đình của 150 nạn nhân “cho tới khi nào còn giúp đỡ được.”

Đi chung với ông Spohr hôm nay là ông Thomas Winkelmann, tổng giám đốc Germanwings, công ty con của Lufthansa.

Các nhà điều tra hôm nay cho biết họ đã hoàn tất cuộc tìm kiếm xác nạn nhân tại hiện trường. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm một trong hai chiếc “hộp đen” có hể giúp họ xác định những gì đã xảy ra trong những phút cuối của chuyến bay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG