Đường dẫn truy cập

Thiếu niên Palestine tát lính Israel thề tiếp tục tranh đấu


Ahed Tamimi vẫy tay chào mọi người khi tới thăm mộ cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây hôm 29/7. Biểu tượng đấu tranh của Palestine, Ahed Tamimi, và mẹ cô trở về nhà ở một ngôi làng ở Bờ Tây trong sự chào đón của người dân làng đối với một anh hùng.
Ahed Tamimi vẫy tay chào mọi người khi tới thăm mộ cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây hôm 29/7. Biểu tượng đấu tranh của Palestine, Ahed Tamimi, và mẹ cô trở về nhà ở một ngôi làng ở Bờ Tây trong sự chào đón của người dân làng đối với một anh hùng.

Một thiếu niên Palestine được Irasel thả tự do hôm 29/7 sau khi mãn hạn tù vì đá và tát một binh sỹ Israel nói rằng cô muốn trở thành một luật sư để có thể tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại sự xâm chiếm Bờ Tây của Israel.

Cô Ahed Tamini, 17 tuổi, trở thành một anh hùng đối với người Palestine sau sự việc kể trên xảy ra

vào tháng 12 năm ngoái bên ngoài căn nhà của cô ở Nabi, một ngôi làng đã nhiều năm vận động chống lại việc chiếm giữ đất của Israel.

Vụ việc này dẫn tới những đối đầu giữa quân đội Israel và những người Do Thái sống lâu năm ở đó.

Người Israel coi vụ việc, được mẹ của Tamimi phát trực tiếp sau đó trên Facebook, là một sự thách thức được dàn dựng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gặp gỡ thiếu niên Palestine Ahed Tamimi sau khi cô được thả tự do khỏi nhà tù của Isarel ở Ramallah ở khu vực Bờ Tây bị Israel chiếm giữ hôm 29/7.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gặp gỡ thiếu niên Palestine Ahed Tamimi sau khi cô được thả tự do khỏi nhà tù của Isarel ở Ramallah ở khu vực Bờ Tây bị Israel chiếm giữ hôm 29/7.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mô tả Tamimi là “một hình mẫu của sự phản kháng dân sự một cách hòa bình…, và chứng minh cho thế giới thấy rằng người dân Palestine chúng tôi sẽ đứng vững và kiên định trên mảnh đất của chúng tôi dù cho có phải hy sinh thế nào đi chăng nữa.”

Vị tổng thống này đưa ra tuyên bố được hãng tin chính thức Wafa đăng tải sau khi ông gặp Tamimi và mẹ của cô.

Quàng trên người chiếc khăn ô đen trắng của Arab khi trở về nhà, Tamimi hân hoan trước hàng chục người ra đón cô. Bên ngoài căn nhà của một người dân làng đã bị các lực lượng của Israel giết hại, cô thúc giục mọi người tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm chiếm của Israel.

Sau một cuộc họp báo diễn ra sau đó trong ngày, cô nói: “Tôi sẽ tiếp tục học đại học và nghiên cứu luật để tôi có thể giúp đưa sứ mệnh của đất nước tôi tới mọi diễn đàn quốc tế và có khả năng đại diện cho tiếng nói của những tù nhân.”

“Nhà tù đã dạy tôi rất nhiều thứ, tôi đã có thể tìm ra con đường đúng đắn để đưa thông điệp về tổ quốc quê hương tôi ra bên ngoài.”

Tamimi, người mới có 16 tuổi lúc bị giam cầm, đối diện với 12 cáo buộc nhưng vào tháng Ba cô đã nhận tội để được giảm án trong đó gồm tội tấn công. Cô bị kết án tám tháng tù giam tính từ tháng 12 năm ngoái khi cô bị bắt.

Người Palestine muốn có Bờ Tây, cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza, để thành lập một quốc gia trong tương lai. Hầu hết các nước trên thế giới cho rằng việc chiếm giữ của người Israel ở Bờ Tây là phi pháp nhưng người Israel tranh cãi việc này.

Các cuộc đàm phán do Mỹ tài trợ về việc thiết lập một nhà nước Palestine cùng với Israel đã bắt đầu từ năm 2014.

Vụ việc của thiếu niên Tamimi đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu và Hội Ân xá Quốc tế nói rằng bản án dành cho cô là không hợp với luật pháp quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG