Đường dẫn truy cập

Mở đường giải vây cho các sắc tộc thiểu số bị thất tán ở Iraq


Những người thiểu số Yazidi tại một trại tị nạn ở Derike, Syria.
Những người thiểu số Yazidi tại một trại tị nạn ở Derike, Syria.

Chính quyền Iraq và lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc nước này đã cùng nhau giúp đỡ cho những người bị mắc kẹt ở núi Sinjar sau khi chạy trốn khỏi các phần tử chủ chiến Nhà Nước Hồi Giáo. Hàng ngàn người thiểu số Yazidi đã bị mắc kẹt trên đỉnh núi nóng cháy mà không có lương thực và nước uống kể từ tuần trước. Các vụ không kích của Hoa Kỳ và Iraq đã mở ra những tuyến đường thoát hiểm cho những người tị nạn và các giới chức bắt đầu phân phát cứu trợ khẩn cấp. Thông tín viên Zlatica Hoke tường thuật rằng nhiều gia đình đã bị ly tán trong cuộc chạy trốn vội vã khỏi các phần tử chủ chiến.

Sau khi phân phát đồ cứu trợ cho những người tị nạn ở núi Sinjar, chiếc trực thăng đưa một số trẻ em bị thất lạc đến các khu vực an toàn của người Kurd ở Iraq.

Hàng ngàn người Yazidi vượt biên sang Syria hiện đang băng qua song Tigris để trở về Iraq với sự giúp đỡ của quân nổi dậy người Kurd ở Syria.

Một người tị nạn tên Jalalabad Shamo Qasm cho biết như sau: “Đảng Công nhân người Kurd đã giúp đỡ chúng tôi tới đây. Họ thật tốt bụng và chúng tôi cảm ơn họ đã đưa chúng tôi tới đây. Chúng tôi đã đi 11 tiếng đồng hồ để đến được biên giới”.

Một người tị nạn khác, tên Nazar Rashor, thuật lại cuộc hành trình gian khổ này: “Tôi thoát ra khỏi núi bằng cách đi bộ. Từ núi Sinjar đến Syria, chỉ đi bộ. Chúng tôi chỉ có một bình nước, lâu lâu chúng tôi mới uống một chút. Không có nhiều hơn. Không phải chỉ mình tôi mà hàng ngàn người khác cũng như vậy”.

Sau khi phân phát đồ cứu trợ cho những người tị nạn ở núi Sinjar, chiếc trực thăng đưa một số trẻ em bị thất lạc đến các khu vực an toàn của người Kurd ở Iraq.
Sau khi phân phát đồ cứu trợ cho những người tị nạn ở núi Sinjar, chiếc trực thăng đưa một số trẻ em bị thất lạc đến các khu vực an toàn của người Kurd ở Iraq.

Khi họ băng qua chiếc cầu phao vào Iraq, nhiều người Yazidi nói rằng họ đã thất lạc người thân trong gia đình.

Một phụ nữ tên Bayan Haidr cho biết như sau: “Tôi đặt hai đứa con trai lên chiếc xe được đưa đến để đón chúng tôi. Rồi tôi đi bế đưa bé này và trở lại xe, nhưng chiếc xe đã đi mất rồi. Đó là lý do tại sao tôi phải đi bộ cả nửa đường để đến đây một mình. Một chiếc xe khác đã đón tôi và cuối cùng chúng tôi tới đây. Tôi có 3 đứa con, đứa này đang ở cạnh tôi nhưng tôi thất lạc những đứa khác. Kể từ đó, tôi chưa gặp được những đứa kia hay chồng của tôi”.

Là những tín đồ của một tôn giáo cổ, thờ Thần Mặt Trời, người Yazidis đã chung sống hòa bình với người Kurd ở Iraq. Họ cho biết các phần tử chủ chiến Nhà Nước Hồi Giáo đã đưa ra cho họ lựa chọn cải đạo sang đạo Hồi hoặc bị giết.

Ông Dakhil Shammo Elias, một đại diện của người Yazidi, cho biết: “Điều này quá lớn bởi vì ngay cả nếu họ cải đạo sang đạo Hồi thì những phần tử cực đoan cũng sẽ không thích như vậy và sẽ không để cho họ yên thân. Không. Họ sẽ yêu cầu đàn ông phải đi chiến đấu với họ, trở thành các chiến binh thánh chiến. Phụ nữ sẽ bị mang tới các chợ nô lệ để bán. Đó là những gì đã xảy ra. Do đó tôi cho rằng chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại Giao, họ biết điều đó. Chúng tôi được những người chúng tôi đã gặp hứa rằng họ sẽ làm hết sức với các cơ quan khác trong chính phủ để có hành động khẩn cấp mà chúng tôi đã yêu cầu họ."

Ông Haider al-Abadi, người được đề cử lên thay thế cho ông Nouri al-Maliki trong chức vụ thủ tướng, kêu gọi tất cả các phe phái ở Iraq đoàn kết lại.
Ông Haider al-Abadi, người được đề cử lên thay thế cho ông Nouri al-Maliki trong chức vụ thủ tướng, kêu gọi tất cả các phe phái ở Iraq đoàn kết lại.

Hoa Kỳ đã hối thúc Iraq thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần hơn. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Hai bày tỏ hy vọng tân chính quyền Iraq sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết. Ông Haider al-Abadi, người đã được đưa lên thay thế cho ông Nouri al-Maliki trong chức vụ thủ tướng, đã kêu gọi tất cả các nhóm ở Iraq phải đoàn kết lại.

Ông al-Abadi phát biểu: “Tôi tin là với người dân và các khối chính trị, chúng tôi sẽ vượt qua được cuộc tấn công dã man và man rợ đối với người Iraq và đem lại một môi trường tốt để người Iraq sinh sống”.

Ông Abadi có 30 ngày để thành lập tân chính phủ, ngay cả trong trường hợp ông al-Maliki không chịu rời chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG