Đường dẫn truy cập

Campuchea tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ giẫm đạp chết người


Buổi lễ tưởng nhớ tại cây cầu hẹp nơi các nạn nhân bị giẫm chết trong lễ hội nước
Buổi lễ tưởng nhớ tại cây cầu hẹp nơi các nạn nhân bị giẫm chết trong lễ hội nước

Hôm nay, Thủ tướng Hun Sen xúc động dẫn đầu dân chúng Campuchea trong ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ giẫm đạp tập thể khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi đầu tuần.

Ông Hun Sen gạt nước mắt, thắp hương, nến tại chân cây cầu hẹp nơi các nạn nhân bị giẫm chết trong lễ hội nước hôm thứ hai. Tháp tùng với Thủ tướng có phu nhân và các bộ trưởng nội các.

Tại nơi khác ở thủ đô Phnom Penh, người ta treo cờ rũ và hầu hết các trường học đều đóng cửa, cho phép các học sinh mặc đồng phục tham dự buổi lễ.

Cơ quan điều tra cho hay tình trạng hoảng loạn bắt đầu khi cây cầu quá tải bắt đầu lung lay, khiến những người đi dự lễ hội nước tưởng rằng cầu sắp sập.

Thị trưởng Phnom Penh, Kep Chuktema, cho biết có quá nhiều người chen chúc lên cây cầu, tới khoảng 8 ngàn người.

Hôm nay, chính quyền Campuchea loan báo số tử vong trong thảm họa này là 347 người và 395 người khác bị thương. Nhà chức trách nói rằng con số ước tính trước đó quá cao vì thống kê trùng lặp của nhiều tổ chức khác nhau.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG