Đường dẫn truy cập

Biểu tình tiếp diễn tại Ai Cập bất chấp đe dọa giải tán của chính phủ


Các thành viên của nhóm Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hô khẩu hiệu tại Rabaa Adawiya Square, đâu Họ đang cắm trại trong khu vực thành phố Nasr, phía đông thủ đô Cairo ngày 11 tháng 8 2013.
Các thành viên của nhóm Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hô khẩu hiệu tại Rabaa Adawiya Square, đâu Họ đang cắm trại trong khu vực thành phố Nasr, phía đông thủ đô Cairo ngày 11 tháng 8 2013.
Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tiếp tục biểu tình đòi phục chức cho ông, dù có những cảnh báo của chính phủ là có thể sớm giải tán những nơi biểu tình ngồi lì.

Hai nơi tại Cairo từ nhiều tuần nay là nơi tập trung để những người biểu tình lên tiếng phản đối chống lại việc quân đội lật đổ ông Morsi vào ngày 3 tháng 7 vừa qua.

Các nhà trung gian hòa giải phương Tây và Ả Rập và một số thành viên cao cấp của chính phủ Ai Cập đã cố thuyết phục quân đội tránh dùng vũ lực giải tán những người biểu tình, vì lo ngại sẽ có một đợt đổ máu xảy ra.

Các giới chức đã tỏ dấu sẽ có hành động chống lại các nơi biểu tình có thể bắt đầu sớm nhất là ngày hôm nay, nhưng vào lúc trời sáng chưa có dấu hiệu về hoạt động của lực lượng an ninh.

Các nhà lãnh đạo lâm thời Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo là sẽ giải tán những cuộc biểu tình ngồi lì sau lễ Eid al-Fitr, chấm dứt vào cuối ngày Chủ Nhật vừa qua.

Những người biểu tình nói sẽ không rời khỏi vị trí cho đến khi ông Morsi được phục chức.

Nhiều người biểu tình cảm thấy lực lượng an ninh sẽ đẩy họ ra khỏi nơi biểu tình nên đã bắt đầu củng cố vị trí của họ.

Những người bán hàng tại Rabaa al-Adawiya đã bán hàng trăm mặt nạ chống hơi cay, kính đeo mắt và găng tay để người biểu tình sẵn sàng chống lại lựu đạn cay của cảnh sát.

Những rào cản bằng xi măng và gỗ đã được người biểu tình dựng lên để cản xe bọc thép dẹp những người biểu tình ngồi lỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG