Đường dẫn truy cập

Lễ hội Thịt Chó tại Trung Quốc bị đả kích


Một nhà hoạt động quỳ xuống để xin mua lại một con chó nhằm ngăn nó khỏi bị làm thịt tại Ngọc Lâm, khu tự trị Quảng Tây.
Một nhà hoạt động quỳ xuống để xin mua lại một con chó nhằm ngăn nó khỏi bị làm thịt tại Ngọc Lâm, khu tự trị Quảng Tây.

Các nhà hoạt động cho quyền của thú vật đã gia tăng những nỗ lực để chặn đứng một lễ hội thịt chó hàng năm tại Trung Quốc. Lễ hội đã bắt đầu cách đây 6 năm tại thành phố Ngọc Lâm nằm ở phía tây nam Trung Quốc, để thu hút du khách đến Khu Tự trị nghèo khổ sống về nông nghiệp của dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Thông tín viên Shannon Van Sant của đài VOA tường thuật từ Hồng Kông.

Theo bà Layla Wen, điều phối viên các dự án đặc biệt của Hội Bảo vệ Động vật châu Á thì hàng ngàn chó mèo đã bị giết một cách tàn bạo trong lễ hội và sau đó thịt được bán tại các nhà hàng địa phương.

“Tôi nghĩ việc giết, nấu và ăn thịt chó thật là kinh tởm đối với hầu hết chúng ta tại Trung Quốc hay trên toàn thế giới vì chúng ta biết chúng, chúng ta biết chó. Những con vật này là thành viên trong gia đình chúng ta và là bạn tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng nổi sợ hãi của chúng khi bị nhốt chung với những con chó khác, khi chúng không thể cục cựa được, và những tuyệt vọng kèm theo đó.”

Các nhà hoạt động nói các con vật này thường bị bắt trộm trước khi được chở đi xa hàng trăm kilômét trong những lồng chật hẹp không được ăn uống gì cả.

Tại Ngọc Lâm, những nhà giết mổ đôi khi dùng chày giết chó và mèo, trước mặt những con vật khác, để tăng gia hóc-môn adrenaline do sợ hãi gây ra trong thịt con vật, mà những người buôn bán cho rằng làm cho thịt ngon hơn.

Một số người ăn thịt chó che mặt vì không muốn bị chụp hình tại Ngọc Lâm, Trung Quốc.
Một số người ăn thịt chó che mặt vì không muốn bị chụp hình tại Ngọc Lâm, Trung Quốc.

Tuy nhiên vào lúc việc nuôi chó mèo trong nhà trở thành phổ biến trong giới trung lưu mới ở Trung Quốc, lễ hội thịt chó ngày càng làm gia tăng sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội Trung Quốc.

Một số tổ chức về quyền của thú vật đã tổ chức những cuộc biểu tình tại các nơi công cộng, và nỗ lực chặn những xe tải chở chó và mèo đến các lò mổ. Một vài tổ chức khác như Quỹ Thú vật châu Á, đã phát động một chiến dịch thầm lặng, làm việc trực tiếp với các giới chức chính phủ để đóng cửa lễ hội này. Bà Jill Robinson, người sáng lập Quỹ Động vật châu Á nói “Có nhiều lúc chúng tôi chỉ làm việc thầm lặng với chính quyền địa phương, hơn là đi ra ngoài đường phố như các tổ chức khác. Chúng tôi đều có những chiến thuật khác nhau. Quỹ Động vật châu Á làm việc trong nước, và chúng tôi muốn làm việc này để chính phủ hiểu được những gì chúng tôi làm và tại sao chúng tôi làm.”

Những nỗ lực của các nhà hoạt động dường như mang lại kết quả. Trước đây khi lễ hội Ngọc Lâm mới bắt đầu, có 10.000 con chó bị giết trong thời gian lễ hội. Con số này đã giảm chỉ còn 1.000 con.

Tuy nhiên tại Trung Quốc có khoảng từ 10 triệu đến 20 triệu con chó bị làm thịt hàng năm và một số nhà hoạt động cho quyền của thú vật nói chỉ riêng tại Ngọc Lâm có khoảng 300 con chó bị giết mỗi ngày.

Các nhà hoạt động nói các con vật này thường bị bắt trộm trước khi được chở đi xa hàng trăm kilômét trong những lồng chật hẹp không được ăn uống gì cả.
Các nhà hoạt động nói các con vật này thường bị bắt trộm trước khi được chở đi xa hàng trăm kilômét trong những lồng chật hẹp không được ăn uống gì cả.

Thịt chó có liên hệ đến việc lây lan bệnh chó dại, và dịch tả, và chính quyền địa phương Ngọc Lâm, được các tổ chức về quyền của động vật thúc đẩy, đã bắt đầu hành động. Chính quyền đã đóng cửa một số chợ và những lò mổ, và cấm các quan chức không được ăn thịt chó hay thịt mèo tại các nhà hàng địa phương.

Bác sĩ Peter Li, Chuyên gia về Chính sách Trung Quốc của Hội Bảo vệ Động vật Quốc tế nói “Vào giữa tháng 5 năm 2014, nhà cầm quyền Ngọc Lâm ban hành chỉ thị nội bộ yêu cầu các công nhân viên chức tránh xa các nhà hàng bán thịt chó. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Ngọc Lâm có hành động tích cực.

Tuy nhiên Lễ hội Thịt chó Ngọc Lâm vẫn được dự trù tiến hành vào tháng 6. Lễ hội này được tổ chức vào dịp hạ chí mỗi năm và ăn thịt chó vẫn còn một một truyền thống mùa hè tại hầu hết các nơi ở Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG