Đường dẫn truy cập

Vanuatu đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực, nước sạch


Đảo quốc Vanuatu phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi sau một trong những trận bão dữ dội nhất. LHQ đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp 23 triệu đô la để cung cấp lương thực, nước uống, các dịch vụ y tế và nơi tạm trú cho hàng vạn nạn nhân của trận bão.
Đảo quốc Vanuatu phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi sau một trong những trận bão dữ dội nhất. LHQ đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp 23 triệu đô la để cung cấp lương thực, nước uống, các dịch vụ y tế và nơi tạm trú cho hàng vạn nạn nhân của trận bão.

Giới hữu trách ở Vanuatu cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực và nước sạch sau khi đảo quốc Nam Thái Bình Dương này bị bão Pam tàn phá hôm 13 tháng 3. Thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gởi về bài tường thuật từ thủ đô Port Vila.

Công cuộc phục hồi dài hạn của Vanuatu sẽ được thảo luận ngày hôm nay tại một hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Port Vila.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 23 triệu đô la để cung cấp lương thực, nước uống, các dịch vụ y tế và nơi tạm trú cho hàng vạn nạn nhân của trận bão.Trên đảo Nguna, thôn trưởng Donald Manamena cho biết nhiều người trong làng đã bị mất hết mọi thứ.

"Đây có lẽ là trận bão lớn nhất mà tôi từng trải qua hay từng chứng kiến. Tôi muốn nói đây là trận bão đầu tiên của tình trạng biến đổi khí hậu mà nhiều người đã bàn tán. Chúng tôi cần có sự trợ giúp từ bên ngoài; nước uống và lương thực. Dân chúng cần có những thứ gì đó để bắt đầu xây dựng lại. Không còn gì trên đất đai ở đây vào lúc này để dân chúng có thể mưu sinh."

Đảo Nguma có khoảng 1.000 cư dân. Nguồn thu nhập chính của họ -- rau trái của những thửa vườn trên vùng đất núi lửa phì nhiêu, đã bị phá hủy cùng với nhiều nhà cửa.

Liên Hiệp Quốc cho biết có một mối rủi ro đáng kể của bệnh tật trên khắp Vanuatu vì thiếu nước sạch, dịch vụ y tế bị hạn chế và điều kiện vệ sinh tồi tệ.

Một phụ nữ ở đây cho biết như sau.

Trên đảo Nguna, thôn trưởng Donald Manamena cho biết nhiều người trong làng đã bị mất hết mọi thứ.
Trên đảo Nguna, thôn trưởng Donald Manamena cho biết nhiều người trong làng đã bị mất hết mọi thứ.

"Trong lúc chờ đợi, chúng tôi phải gắng sức để tự chăm sóc cho mình, cho gia đìh của mình. Chúng tôi phải cẩn thận để không ai bị đau ốm. Australia và New Zealand đang dẫn đầu nỗ lực cứu trợ quốc tế. Trong khi đó, Anh quốc và Pháp, nước từng đô hộ Vanuatu, cũng tích cực tham gia vào nỗ lực này."

Đại sứ New Zealand Georgina Roberts ca ngợi tinh thần tự lực tự cường của dân chúng Vanuatu trong tình huống khó khăn.

"Sự tàn phá hết sức dữ dội, nhưng khả năng của người dân ở đây để trỗi dậy, để tiến tới và tìm cách bắt đầu phục hồi cũng rất tuyệt vời."

Thủ tướng Vanuatu, ông Joe Natuman, cho biết phải mất nhiều năm quần đảo ở Nam Thái Bình Dương mới có thể phục hồi sau một trong những trận bão dữ dội nhất.

"Vào lúc này nơi tạm trú là rất quan trọng. Cần có nơi tạm trú, nước, thuốc men để dân chúng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, rồi sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn tái thiết. Phải mất nhiều năm chúng tôi mới có thể phục hồi."

Nền kinh tế của Vanuatua lệ thuộc rất nhiều vào du lịch và nông nghiệp. Cả hai khu vực này đều bị thiệt hại nặng, nhưng giới hữu trách tin rằng quần đảo xinh đẹp với dân số hơn 250.000 người này rốt cuộc sẽ phục hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG