Đường dẫn truy cập

Thiếu nữ Mỹ buồn bực vì mất chiếc tàu đi vòng quanh thế giới


Abby Sunderland, thiếu nữ Mỹ 16 tuổi một mình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm, được cứu sống hôm thứ Bảy nói rằng 3 ngày lênh đênh trên Ấn Độ Dương của cô làm cô “phát điên”.

Hiện nay, cô nói cô đang cố gắng quên đi sự kiện là cô đã mất Wild Eyes, chiếc thuyền buồm thân yêu.

Cô đã kể lại những chuyện này trên trang blog của cô, được viết từ một chiếc tàu đánh cá của Pháp đã cứu cô.

Trong khi đó, cha của Abby nói với các nhà báo ở California hôm thứ Bảy ông đang thu xếp để Abby chuyển sang một chiếc tàu khác và tàu này sẽ đưa cô về một hòn đảo gần Mauritius, nơi mà ông sẽ đến đón cô trong vòng một hai tuần nữa.

Nhiều đợt sóng lớn đã đánh gãy cột buồm của chiếc Wild Eyes hôm thứ Năm, làm Abby bơ vơ giữa biển lớn.

Cô đã gửi tín hiệu cầu cứu và một máy bay do Úc phái tới đã xác định được vị trí của cô hôm thứ Bảy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG