Đường dẫn truy cập

Mỹ: Chất độc trong các thư gửi cho Tổng thống, các nhà làm luật


Thượng nghị sĩ Roger Wicker (giữa) nói chuyện với ông Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện (trái) và Thượng nghị sĩ John McCain tại Tòa nhà Quốc hội, 17/4/2013.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker (giữa) nói chuyện với ông Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện (trái) và Thượng nghị sĩ John McCain tại Tòa nhà Quốc hội, 17/4/2013.
Các giới chức thi hành công lực Hoa Kỳ nói rằng các lá thư có chất độc ricin gửi cho Tổng thống Obama và một Thượng nghị sĩ có liên hệ với nhau, cả hai thư đều có dấu bưu điện ở Memphis, tiểu bang Tennessee miền nam.

Cơ quan FBI nói rằng hai thư gửi cho Tổng thống Obama và Thượng nghị sĩ Roger Wicker đều có câu “Thấy điều xấu mà không phơi bày là kẻ hợp tác thầm lặng để điều đó tiếp diễn.”

Cả hai thư đều ký “Tôi tên KC và tôi chấp thuận thông điệp này,” đây là câu mà các ứng cử viên Mỹ hay nói trong các quảng cáo vận động tranh cử.

FBI cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy hai thư này có liên hệ đến vụ nổ ở Boston.

Tại Washington, các cơ quan chính phủ tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh.

VOA Express

XS
SM
MD
LG