Đường dẫn truy cập

Trận chiến cuối cùng bắt đầu tại Côte d'Ivoire


Binh sĩ trung thành với ông Gbagbo canh gác gần dinh tổng thống
Binh sĩ trung thành với ông Gbagbo canh gác gần dinh tổng thống

Các lực lượng ủng hộ Tổng thống Alassane Ouattara được quốc tế công nhận đã tung ra cuộc tấn công được coi là trận chiến cuối cùng để lật đổ đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo.

Những trợ lý của Thủ tướng Guillaume Soro của Tổng thống OPuattaracho biết vụ tấn công đã khởi sự tại thành phố chính Abidjan của Côte d'Ivoire vào xế trưa thứ Hai.

Cư dân trong thành phố trốn trong nhà, dự đoán một vụ đối đầu đầy bạo động giữa hai phe ủng hộ cho hai tổng thống.

Các lực lượng trung thành với ông Ouattara đã chiếm được quyền kiểm soát hầu hết quốc gia trong tuần qua trước khi tiến vào Abidjan thứ Năm tuần trước.

Hôm thứ Hai, ông Soro nói, ”Tình hình đã chín muồi cho một cuộc tấn công chóng vánh.”

Tuy nhiên ông Gbagbo vẫn còn một nhóm những người trung thành với ông đã vây quanh dinh tổng thống tại Abidjan, là nơi mà người ta tin là ông đang cư trú.

Tối hôm Chủ nhật ông Gbagbo đã lên tinh thần khi tham mưu trưởng của ông, Tướng Philippe Mangou, rời khỏi tư gia đại sứ Nam Phi sau khi đã cùng với gia đình xin tỵ nạn vào tuần trước.

Có tin cho biết ông Mangou đã trở lại giữ chức vụ Tham mưu trưởng của ông.

Ông Ouattara được tuyên bố là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, nhưng ông Gbagbo từ chối trao quyền.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG