Đường dẫn truy cập

Ấn Độ: Bé gái bị đánh chết vì là con gái


Một em bé 3 tháng tuổi đã chết vì những thương tích do người cha gây ra, cảnh sát tại miền nam Ấn Độ cho biết em bị người cha đánh đập chỉ vì em là con gái.

Các bác sĩ tại thành phố Bangalore nói tim của bé Neha Afreen đã ngừng đập vào sáng thứ Tư sau nhiều cơn co giật.

Bé Afreen được đưa vào bệnh viện hôm Chủ nhật vì chấn thương ở đầu, bị phỏng và có những vết cắn.

Người cha tên Umar Farooq đã bị bắt hôm thứ Hai và bị gán tội mưu sát. Ông nói với cảnh sát ông đánh đập bé vì ông muốn có con trai.

Bà Reshma Banu, mẹ của em bé, đã xác nhận vụ em bị đánh đập với các ký giả.

Đây là vụ mới nhất trong nhiều vụ cho thấy nhiều người Ấn muốn sinh con trai hơn là con gái.

Cái chết của bé Afreen tiếp theo cái chết của một em bé 2 tuổi bị bỏ rơi tháng trước. Em bé, được báo chí đặt tên là Falak, đã được đưa vào bệnh viện tại thủ đô New Delhi, sọ bị vỡ, chân tay bị gãy và có nhiều vết cắn khắp cơ thể.

Và chỉ mới tuần qua, một bé gái sơ sinh đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau khi bệnh viện trao lầm cho họ một bé trai. Cặp vợ chồng nhất định nói bé gái đó không phải là con họ và chỉ chịu nhận sau khi được thử DNA.

Một phúc trình điều tra dân số cho biết tỉ lệ giới tính tại Ấn Độ là 914 nữ so với 1.000 nam, tỉ lệ thấp nhất kể từ khi nước này dành được độc lập từ nước Anh.

Tình trạng mất cân bằng giới tính nẩy sinh do những áp lực xã hội, như giá cả tăng cao cộng với nạn gả bán con gái.

Ấn Độ đang thực thi những đạo luật cấm xác định giới tính em bé trước khi sinh ra, nhằm giảm bớt các vụ phá thai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG