Đường dẫn truy cập

Hoàng tử Harry: Không ai trong hoàng gia Anh muốn lên ngôi


Hoàng tử Anh Harry là người đứng vị trí thứ 5 trong danh sách thừa kế ngôi vị của Nữ hoàng Elizabeth.
Hoàng tử Anh Harry là người đứng vị trí thứ 5 trong danh sách thừa kế ngôi vị của Nữ hoàng Elizabeth.

Hoàng tử Harry nói không một ai trong hoàng gia Anh muốn lên ngôi vua hay nữ hoàng, và chỉ trích quyết định buộc anh phải đi sau linh cữu của mẹ, Công nương Diana, sau cái chết của bà vào năm 1997.

Không ai muốn lên ngôi

Hoàng tử 32 tuổi, đứng vị trí thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng, nói với tạp chí Newsweek của Mỹ:

“Chúng tôi không làm điều này cho chính mình, nhưng vì lợi ích lớn hơn của người dân... Có ai trong hoàng gia muốn làm vua hay hoàng hậu không?”.

“Tôi nghĩ là không có đâu, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình khi tới lúc”.

Hoàng tử Harry (phải) chạy cùng anh trai, hoàng tử William (giữa) và chị dâu Kate để chuẩn bị cho một sự kiện từ thiện ở Công viên Nữ hoàng Elizabeth II Park tại London, ngày 5/2/2017.
Hoàng tử Harry (phải) chạy cùng anh trai, hoàng tử William (giữa) và chị dâu Kate để chuẩn bị cho một sự kiện từ thiện ở Công viên Nữ hoàng Elizabeth II Park tại London, ngày 5/2/2017.

Nữ hoàng Elizabeth, 91 tuổi, lên ngôi từ năm 1952 và hiện là người cao tuổi nhất ngồi trên ngai vàng, và cũng là người trị vì lâu năm nhất thế giới.

Hoàng tử Harry nói hoàng gia Anh muốn tiếp tục công việc của bà nhưng sẽ không “tìm cách thay thế bà”.

“Chế độ quân chủ Anh là một quyền lực cho điều thiện”, anh nói. “Công chúng Anh và cả thế giới cần những định chế như thế”.

Đừng buộc một đứa trẻ phải đi sau linh cữu của mẹ

Hoàng tử Harry, cùng với anh trai là hoàng tử William và chị dâu Kate, là người cổ võ cho sức khỏe tâm thần. Anh tiết lộ về nỗi thống khổ của chính mình và những dằn vặt cảm xúc sau cái chết của mẹ trong tai nạn xe hơi ở Paris 20 năm trước. Anh cho biết đã phải nhờ đến tư vấn tâm lý để vượt qua thử thách này.

Trong cuộc phỏng vấn, hoàng tử Harry kể lại trải nghiệm khi anh phải đi theo linh cữu của mẹ trong khi đoàn tang chầm chậm bước qua các con phố đông nghẹt người ở London, trước đám đông người thương tiếc, khi chỉ mới lên 12, và trải nghiệm đó đã có tác động lâu dài như thế nào đối với anh.

“Mẹ tôi vừa mới qua đời, và tôi phải đi sau một chiếc quan tài với hàng chục ngàn người dõi theo tôi, trong khi hàng triệu người khác xem trên truyền hình”.

“Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ đứa trẻ nào nên bị buộc phải làm điều đó, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay”.

Hoàng tử Harry trong vòng tay mẹ, công nương Diana, tại cung điện Marivent ở Mallorca, Tây Ban Nha, ngày 9/8/1988.
Hoàng tử Harry trong vòng tay mẹ, công nương Diana, tại cung điện Marivent ở Mallorca, Tây Ban Nha, ngày 9/8/1988.

Hoàng tử Harry đang hẹn hò với nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle. Năm ngoái, anh chỉ trích truyền thông xâm phạm đời tư của bạn gái. Anh nói với tạp chí Newsweek rằng anh đã cố gắng sống “một cuộc sống bình thường”, bất chấp sự chú ý của toàn thế giới.

Hoàng tử nước Anh nói ngay cả nếu anh lên ngôi vua, anh cũng sẽ tự đi mua sắm cho mình.

“Thỉnh thoảng, tôi vẫn có cảm giác mình sống trong một hồ cá vàng, nhưng giờ tôi ứng phó với tình trạng này tốt hơn”.

“Mọi người sẽ rất ngạc nhiên về cuộc sống bình dị của William và tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi ra khỏi quầy hàng thịt trong siêu thị địa phương, tôi lo lắng rằng một ai đó sẽ dùng điện thoại chụp hình tôi”.

“Nhưng tôi quyết tâm có một cuộc sống tương đối bình thường, và nếu tôi may mắn có con, chúng cũng sẽ có một cuộc sống như thế”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG