Dân Anh yêu súc vật lên tiếng phản kháng khắp nước, về việc một hệ thống các cửa hàng bán thực phẩm đã “hủy hoại phép màu của Lễ Giáng Sinh”.
Hệ thống siêu thị của Đức Lidl rõ ràng là nơi đầu tiên bán thịt tuần lộc đông lạnh tại Anh.
Sản phẩm trên đã gây phẫn nộ trong dân Anh, bởi vì theo truyền thuyết tuần lộc là những sinh vật thiêng liêng biết bay của Santa Claus, tức ông già Noel, và kéo xe cho ngài du hành khắp thế giới để phát quà cho trẻ em vào dịp giáng sinh. Con tuần lộc cả dẫn đầu tên là Rudolph, có cái mũi đỏ.
Nhóm Bảo Vệ Quyền Loài Vật "People for the Ethical Treatment of Animals," tạm dịch là “Đối xử Nhân Đạo Với Súc Vật” nói, "Ý tưởng chú tuần lộc Rudolph mũi đỏ bị hạ sát rồi cắt thành những miếng steak bày bán để làm món ăn trong tiệc Giáng Sinh quả là chuyện gây phẫn nộ."
Siêu thị Lidl giới thiệu thịt tuần lộc như là một món thịt rừng, trong số các món thịt khác gồm có thịt đà điểu, thịt gà lôi và thịt nai.
Món thịt tuần lộc gây phản kháng

Đọc nhiều nhất
1