Đường dẫn truy cập

Nghệ sĩ Vann Nath, nạn nhân Khmer Đỏ còn sống sót, qua đời ở tuổi 66


Nghệ sĩ Vann Nath mô tả bức tranh của mình trong một cuộc triển lãm tại Phnom Penh (hình chụp ngày 12/7/2007)
Nghệ sĩ Vann Nath mô tả bức tranh của mình trong một cuộc triển lãm tại Phnom Penh (hình chụp ngày 12/7/2007)

Thân nhân của nghệ sĩ Campuchia Vann Nath, một trong số 7 người duy nhất còn sống sót tại một trung tâm tra trấn lớn và khét tiếng của Khmer Đỏ, cho biết ông Vann Nath vừa qua đời hôm nay ở tuổi 66.

Nghệ sĩ và là một biểu tượng nhân quyền Vann Nath đã nhập viện hồi cuối tháng trước sau khi bị các cơn đau tim, và sau đó đã hôn mê trong mấy ngày.

Con rể của ông Vann Nath nói với hãng thông tấn Pháp rằng sự ra đi của nghệ sĩ này là "một mất mát lớn cho lịch sử của Campuchia."

Ông Vann Nath là một trong số rất ít người còn sống sót trừ trại tù khét tiếng Tuol Sleng, nơi hơn 12.000 người đã chết trong thập niên 1970 dưới chế độ Khmer Đỏ.

Sau giai đoạn đó, ông đã trở thành một một nhà hoạt động tích cực đi đầu trong việc tranh đấu cho các nạn nhân của chế độ bạo tàn Khmer Đỏ.

Cuốn hồi ký 1998 của ông nhan đề "Chân dung một người tù Campuchia: Một năm trong trại tù S-21 của Khmer Đỏ" là tài liệu duy nhất được một người còn sống sót từ trại tù này viết ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG