Trong bộ phim “127 Giờ”, đạo diễn Danny Boyle, người đã tạo ra phim Slumdog Millionaire đoạt giải Oscar, trình chiếu một đoạn trong cuộc đời thật của một nhà leo núi. Trong một cuộc mạo hiểm ở bang Utah hồi năm 2003, Aron Ralston lâm vào thế bị kẹt trong một hẽm núi hẻo lánh trong suốt 127 giờ đồng hồ, trong khi cánh tay mặt của anh bị đè dưới một tảng đá lớn. Trước nguy cơ tử vong, anh đã tự cắt cánh tay phải bằng một con dao cùn.
Đạo diễn Boyle theo dõi Ralston qua những giờ đau đớn đến hấp hối, dẫn đến lúc cuối cùng, Alston tự giải thoát khỏi tình thế nguy kịch.
Mời quý vị bấm vào mũi tên bên dưới để theo dõi thêm chi tiết.