Đường dẫn truy cập

Ông Nguyễn Cao Kỳ nói giờ đây ông cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ phải giúp Việt Nam. - 2004-01-24


Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Chủ tịch ủy ban Hành pháp Trung ương của miền Nam Việt Nam trước đây, nói rằng đã đến lúc tất cả mọi người Việt Nam phải bắt đầu nói chuyện về hòa giải và hàn gắn các vết thương cũ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả của thông tấn xã AP ở Hà Nội, ông Kỳ nói rằng giờ đây ông cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ phải giúp Việt Nam.

Ông cho biết trong 10 năm qua, Việt Nam đã theo một đường hướng mới và đã đến lúc chúng ta khép lại trang sử cũ và bắt đầu một trang sử mới. Đây là lần đầu tiên ông Kỳ, năm nay 73 tuổi trở về Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975.

Ông đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh tuần trước cùng với vợ con và nói rằng đã đến lúc chín mùi để trở về. Ông là một trong những nhà lãnh đạo lòe loẹt nhất trong thời chiến tranh Việt Nam, một phi công chiến đấu cơ ưa thích khoa trương đã lên giữ chức thủ tướng chính phủ vào năm 1965.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG