Tin tức từ Sri Lanka cho hay: các phần tử không rõ lai lịch hôm nay đã tấn công chủ biên một nhật báo và vợ của ông ta gần thủ đô Colombo khi họ trên đường đi làm.
Bản tin vừa kể nói rằng ông Upali Tennakoon, chủ biên tuần báo Rivira do tư nhân làm chủ, và vợ ông được đưa vào bệnh viện nhưng thương tích của họ không đe dọa tới tính mạng.
Cuộc tấn công này xảy ra hôm nay, 2 tuần lễ sau khi người chủ biên nhật báo 'Sunday Leader' Lasantha Wickramatunga bị các phần tử võ trang không rõ lai lịch hạ sát.
Nhiều cơ quan truyền thông và các chính trị gia đối lập đã quy trách nhiệm cho chính phủ về cái chết của ông Wickhramatunga, một nhà báo can trường nhất trong nước.
Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới có trụ sở ở Paris nói rằng chính phủ SRi Lanka phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ sát hại này bởi vì chính phủ đã kích động thù ghét đối với ông Wickramatunga.
Tổng Thống Mahinda Rajapaksa đã lên án vụ sát hại vừa kể và ra lệnh mở cuộc điều tra đầy đủ về vụ này.
Đọc nhiều nhất
1