Đường dẫn truy cập

Cựu đô đốc Blair nói sẽ không có tra tấn khi ông nắm quyền


Trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama ký lệnh đóng cửa trại giam Guantanamo, cựu đô đốc Dennis Blair người được chọn đứng đầu cơ quan Tình báo Hoa Kỳ đã ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện trong thủ tục chuẩn nhận ông. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Carolyn Presutti, ông Dennis Blair đã phải trả lời một số câu hỏi hóc búa về vấn đề tra tấn.

Cùng với những kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt khác, kỹ thuật được gọi là 'trượt nước' đã là vấn đề gây tranh cãi sôi nổi đối với Chính quyền Tổng thống Bush.

Trong ngày làm việc trọn ngày thứ nhì sau khi nhậm chức, Tân Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh nghiêm cấm cách thẩm vấn này.

Nhưng chữ ký của Tân Tổng thống chưa ráo mực thì người được ông chỉ định làm Giám đốc Tình Báo quốc gia đã phải trả lời về vấn đề trượt nước. Trong cuộc điều trần, thượng Nghị sĩ Carl Levin thuộc Đảng dân chủ đã đặt câu hỏi như sau với ông Dennis Blair.

Ông Levin: “Theo nhận định của ông, thì trấn nước có thể gọi là tra tấn hay không?”

Vị đô đốc hồi hưu đã đáp lại: “Câu trả lời của tôi là sẽ không có 'trượt nước' trong khi tôi trông coi Văn phòng tình báo quốc gia, sẽ không có tra tấn trong lúc tôi đảm nhận chức vụ này.”

Khi ông Levin lập lại câu hỏi rằng, theo những điều ông Blair biết được về việc 'trượt nước', ông có nghĩ đó là tra tấn không?

Ông Blair đã trả lời như sau: “Thưa Thượng nghị sĩ, ông sẽ phải suy diễn từ câu trả lời của tôi, đó là trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi sẽ không có chuyện 'trượt nước'.”

Vào tuần trước, ông Eric Holder, người được Tân Tổng thống chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, đã trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn hơn.

Ông Holder nói: “Thưa ông chủ tịch, tôi đồng ý với ông. 'Trượt nước' là tra tấn.”

Ông Blair cho biết cuốn Cẩm nang Chiến trường của Lục Quân sẽ chi phối việc thẩm vấn tất cả các nghi can. Theo điều lệ của văn kiện hướng dẫn này, thì 9 kỹ thuật tra vấn, trong đó có việc trượt nước bị cấm, và có 19 kỹ thuật khác được cho phép áp dụng.

Ông Blair nói tiếp: "Chúng tôi muốn sửa đổi cuốn Cẩm nang Chiến trường để cẩm nang này có thể áp dụng cho cả những cuộc tra vấn quân sự lẫn tình báo."

Ông Blair đã phục vụ trong ngành chống khủng bố tại Đông Nam Á. Ông từng tham gia vào nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt việc tàn sát hàng ngàn người tại Đông Timor, nơi từng bị Indonesia sáp nhập.

Nếu được chuẩn nhận, ông Blair sẽ giám sát 16 cơ quan tình báo với 100 ngàn nhân viên và một ngân sách lên tới 50 tỉ đô la.

Trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama ký lệnh đóng cửa trại giam Guantanamo, cựu đô đốc Dennis Blair người được chọn đứng đầu cơ quan Tình báo Hoa Kỳ đã ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện trong thủ tục chuẩn nhận ông. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Carolyn Presutti, ông Dennis Blair đã phải trả lời một số câu hỏi hóc búa về vấn đề tra tấn.

Cùng với những kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt khác, kỹ thuật được gọi là 'trượt nước' đã là vấn đề gây tranh cãi sôi nổi đối với Chính quyền Tổng thống Bush.

Trong ngày làm việc trọn ngày thứ nhì sau khi nhậm chức, Tân Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh nghiêm cấm cách thẩm vấn này.

Nhưng chữ ký của Tân Tổng thống chưa ráo mực thì người được ông chỉ định làm Giám đốc Tình Báo quốc gia đã phải trả lời về vấn đề trượt nước. Trong cuộc điều trần, thượng Nghị sĩ Carl Levin thuộc Đảng dân chủ đã đặt câu hỏi như sau với ông Dennis Blair.

Ông Levin: “Theo nhận định của ông, thì trấn nước có thể gọi là tra tấn hay không?”

Vị đô đốc hồi hưu đã đáp lại: “Câu trả lời của tôi là sẽ không có 'trượt nước' trong khi tôi trông coi Văn phòng tình báo quốc gia, sẽ không có tra tấn trong lúc tôi đảm nhận chức vụ này.”

Khi ông Levin lập lại câu hỏi rằng, theo những điều ông Blair biết được về việc 'trượt nước', ông có nghĩ đó là tra tấn không?

Ông Blair đã trả lời như sau: “Thưa Thượng nghị sĩ, ông sẽ phải suy diễn từ câu trả lời của tôi, đó là trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi sẽ không có chuyện 'trượt nước'.”

Vào tuần trước, ông Eric Holder, người được Tân Tổng thống chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, đã trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn hơn.

Ông Holder nói: “Thưa ông chủ tịch, tôi đồng ý với ông. 'Trượt nước' là tra tấn.”

Ông Blair cho biết cuốn Cẩm nang Chiến trường của Lục Quân sẽ chi phối việc thẩm vấn tất cả các nghi can. Theo điều lệ của văn kiện hướng dẫn này, thì 9 kỹ thuật tra vấn, trong đó có việc trượt nước bị cấm, và có 19 kỹ thuật khác được cho phép áp dụng.

Ông Blair nói tiếp: "Chúng tôi muốn sửa đổi cuốn Cẩm nang Chiến trường để cẩm nang này có thể áp dụng cho cả những cuộc tra vấn quân sự lẫn tình báo."

Ông Blair đã phục vụ trong ngành chống khủng bố tại Đông Nam Á. Ông từng tham gia vào nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt việc tàn sát hàng ngàn người tại Đông Timor, nơi từng bị Indonesia sáp nhập.

Nếu được chuẩn nhận, ông Blair sẽ giám sát 16 cơ quan tình báo với 100 ngàn nhân viên và một ngân sách lên tới 50 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG