Tên thật là Martina Schiff, họ McBride chỉ có khi cô lấy chồng, Martina là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng tại Hoa Kỳ với chất giọng Kim mà nhiều người so sánh như giọng của Celine Dion nhạc đương thời. Sinh năm 1966 tại vùng ngoại ô Sharon, một thị trấn hẻo lánh và nhỏ bé của tiểu bang Kansas chuyên ngành chăn nuôi và trồng trọt. Đây cũng là tiểu bang vừa trải qua nhiều trận cuồng phong thổi tan thành bình địa một thị trấn gần 2000 dân. Dù sống trong cảnh đồng quê nhưng cuộc đời của McBride được tôi luyện với nhạc đồng quê từ nhỏ. Thân phụ của cô, ông Daryl Schiff có một ban nhạc và thường tập nhạc trong nhà mỗi cuối tuần, lúc McBride lên 7 tuổi. Những cánh đồng cò bay thẳng cánh của Kansas cũng là nơi thường xảy ra những trận cuồng phong hàng năm, năm 2005, McBride hát lại một nhạc phẩm nổi tiếng mang tên “Help Me Make It through the Night” Hãy Giúp tôi qua khỏi đêm này, dường như để hát cho những ai từng trải qua một đêm giông bão, đôi khi sáng hôm sau nhìn lại, không còn gì...
Help Me Make It Through the Night
Vừa rồi là nhạc phẩm Help Me Make It Through the Night, Hãy Giúp tôi qua khỏi đêm nay qua tiếng hát của Martina Mc Bride. Nhờ ảnh hưởng âm nhạc từ thưở nhỏ, khi vào tuổi dậy thì, Martina McBride đã hát thật hay và đàn keyboard thật giỏi và cùng gia đình tụ tập chơi nhạc vào mỗi tối thứ Bảy. Cũng từ những buổi tập nhạc mỗi tuần đã luyện cho McBride phong cách trình diễn cùng với ban nhạc cũng như luyện giọng. Đến năm 1988, Martina lấy chồng, anh là một kỹ sư âm thanh, tên John McBride, kể từ đó, Martina lấy họ chồng và được mọi người gọi là bà Martina McBride. Năm 1990 Hai vợ chồng dời cư từ Kansas đến Nashville, tiểu bang Tennessee để tìm việc thu âm, nhờ giọng hát hay, McBride được mời lưu diễn và hát bè cho danh ca nhạc đồng quê Garth Brooks. Sau đó cô được hãng RCA ký hợp đồng. Năm 1992 đĩa hát đầu tay mang tên rất ý nghĩa The Time Has Come, Thời điểm đã đến, như để giới thiệu tiếng hát chính thức của McBride với nước Mỹ. Đĩa hát vừa ra đời đã nhận được nhiều hưởng ứng mạnh mẽ, nhất là bài My Baby Loves Me, chồng hay con yêu tôi...
MY BABY LOVES ME
Vừa rồi là nhạc phẩm My Baby Loves Me, trích từ đĩa hát đầu tay The Time Has Come Thời điểm đã đến năm 1992 của Martina McBride. Chữ Baby thường được sử dụng một cách thoáng trong ngôn ngữ nhằm gọi một con, người yêu, chồng hay người thân quen. Điểm đáng chú ý của giọng hát McBride là dù nhạc đồng quê nhưng những nhạc phẩm cô chọn đều mang giai điệu dễ nghe và đương thời nên đa số các nhạc phẩm đều được hưởng ứng nồng nhiệt. Một năm sau, năm 1993, hãng RCA tung ra đĩa hát thứ nhì mang chủ đề The Way That I Am, Đó là Tôi với bài hát thành công rực rỡ Independence Day, Ngày Độc Lập, không phải để ca ngợi ngày quốc khánh của Hoa Kỳ nhưng để ca tụng những tấm gương thành công của những phụ nữ Hoa Kỳ, nạn nhân của tình trạng bị chồng hành hạ trong gia đình. Nhắc đến bài hát này, người ta thường nhắc đến Martina McBride
INDEPENDENCE DAY
Vừa rồi là nhạc phẩm Independence Day, Ngày Độc Lập trích từ CD The Way That I Am, Đó Là Tôi, năm 1993 thành công rực rỡ. Cũng nhờ nhạc phẩm này mà tên tuổi của Martina McBride được nhiều người chú ý nhiều hơn. Sau đĩa hát này, McBride dành một thời gian để nuôi dạy 2 người con gái sinh năm 1994 và 1998. Đến năm 1995, McBride tung ra đĩa hát Wild Angles, Những Thiên Thần Hoang và bán được nhiều triệu đĩa với nhiều bài hát Beyond the Blue, Vượt Qua Nỗi Buồn, chữ Blue là thuật ngữ thường được dùng nhiều trong ngôn ngữ lãng mạn của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Are you feeliing Blue tonight, tối nay em có cảm thấy buồn không. Mời quí vị nghe Beyond the Blue
BEYOND THE BLUE
Vừa rồi là nhạc phẩm Beyond the Blue, Vượt Qua Nỗi Buồn qua tiếng hát của Martina McBride trích từ CD Wild Angles. Liên tục những năm sau đó tiếng hát McBride ngày càng nổi với nhiều chuyến lưu diễn và thêm hợp đồng thu âm. Liên tục từ năm 1999 đến năm 2004, McBride liên tiếp đoạt các giải giọng ca đồng quê hay nhất nước Mỹ với số đĩa bán ra trên 15 triệu đĩa. Năm 2001 McBride phát hành những bài hát chọn lọc hay nhất của cô, trong số này có bài Valentine, tượng trưng cho dịp lễ tình yêu. Đây là bài hát được hát rất nhiều trong các tiệc cưới và cũng là bài hát thường được chọn nhân ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 hàng năm
VALENTINE
Vừa rồi là nhạc phẩm Valentine, Martina McBride hát cho ngày lễ tình yêu được xem là bài hát hay nhất của Valentine. Năm 2005, ca sĩ đoạt giải Thần Tượng Hoa Kỳ, American Idol, cô Carry Underwood đã tuyên bố, Martina McBride là thần tượng của cô và ảnh hưởng nhiều từ phong cách diễn đạt các bài hát đồng quê. Điểm đáng lưu ý những đĩa hát trước, McBride không tự sáng tác mà chọn những bài hát phổ thông để hát lại. Riêng đĩa hát mới nhất vưa mới ra vào tháng Tư năm nay, McBride đã từ sản xuất và sáng tác nhạc phẩm mang tên “Anyway”, Thôi Thì, trích từ CD Waking Up Laughing, Thức Giậy trong tiếng cười
ANYWAY
Quí vị đang nghe nhạc phẩm Anyway, Thôi thì, qua tiếng hát Martina McBride, trích từ đĩa hát mới nhất vừa phát hành.