Nhà văn Kurt Vonnegut của Mỹ đã qua đời, thọ 84 tuổi. Tiểu thuyết gia, nổi tiếng với những tác phẩm phê phán xã hội sau đệ nhị thế chiến, đã từ trần ở thành phố New York ngày hôm qua, sau vài tuần chống chọi với thương tích ở não bộ sau khi bị ngã.
Ông được nhiều người yêu thích trong thập niên 1960 qua những tác phẩm như “Cat’s Cradle” (Nôi Mèo) và “Slaughterhouse-Five” (Lò Sát Sinh Số 5” – đây là những cuốn sách kết hợp giữa khoa học giả tưởng với khôi hài để chế giễu và lên án tôn giáo, chiến tranh, kỹ thuật và chủ nghĩa tiêu thụ.
Ông sinh năm 1922 ở thành phố Indianapolis. Ông bị lính Đức bắt khi phục vụ cho quân đội Mỹ trong Thế Chiến Thứ Hai.
Ông đã chứng kiến vụ oanh tạc của phe đồng minh xuống cổ thành Dresden của Đức, một biến cố lịch sử mà ông dùng làm nền cho cuốn truyện tiêu biểu của ông.
Ông có hai đời vợ và 7 người con.