Một cựu chiến binh người Kurd đã ra khai chứng trước tòa án xử Tổng Thống Iraq đã bị lật đổ Saddam Hussein về các vụ tấn công bằng võ khí hóa học của chế độ này.
Ông Abdel Qader Abdullah khai trước phiên tòa ở Baghdad hôm thứ hai rằng ông đã mất 22 người họ hàng quyến thuộc trong đó có mẹ ông và hai con gái nhỏ của ông, trong một vụ tấn công bằng võ khí hóa học năm 1988.
Sau khi ông Abdullah khai chứng, chánh án đã hoãn vụ xử lại cho đến thứ tư.
Vụ xử án theo dự trù sẽ sớm bước sang giai đoạn thứ nhì, và ban công tố sẽ đưa ra các tài liệu chứng minh chính phủ của Saddam đã tiến hành chiến dịch độc hại Anfal nhắm vào người Kurd.
Vụ án xử tội diệt chủng này là vụ xử thứ nhì cựu Tổng Thống Iraq và các giới chức cao cấp của chế độ này.
Trong vụ án thứ nhất Saddam và 2 đồng bị cáo đã bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ vì đã phạm các tội ác chống nhân loại.