Một cựu tù nhân chính trị Miến điện đang sống tại Thái lan lập một bảo tàng viện trình bày những điều kiện khắc nghiệt mà các tù nhân chính trị Miến điện phải chịu đựng tại các trung tâm giam giữ và các nhà tù ở nước này.
Ông John Glenn, một người Miến điện được đặt tên theo tên của một phi hành gia Hoa kỳ, đã sống hai năm trong tù vào đầu thập niên 1990. Ông Glenn đã mô tả những cảnh kinh hoàng trong tù với đài VOA.
Ông Glenn cho biết các tù nhân chỉ được phép ra ngoài phòng giam 20 phút mỗi ngày và nguy cơ bị nhiễm các dịch bệnh rất cao vì vệ sinh không đúng qui cách và vì thiếu dinh dưỡng.
Bảo tàng viện do ông Glen thiết lập tại thị trấn Mae Sot của Thái lan giáp biên giới với Miến điện.
Trên tường treo đầy những hình ảnh nói về lịch sử chính trị của Miến điện và ảnh của trên 150 tù nhân chính trị hiện đang bị giam cầm.
Hiệp hội trợ giúp các tù nhân chính trị được thành lập năm 2000 và theo dõi tình trạng của trên 1500 tù nhân chính trị đang bị giam trong các trung tâm giam giữ và nhà tù ở Miến điện.