Đường dẫn truy cập

Phó tổng thống Dick Cheney nhận trách nhiệm vụ bắn lầm


Phó tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney nhận tất cả mọi trách nhiệm khi bắn lầm vào một bạn đi săn, nói nguyên văn rằng "Ðó là một ngày tệ hại nhất trong đời tôi".

Phó tổng thống Cheney dành cho đài truyền hình tin tức Fox của Hoa Kỳ một cuộc phỏng vấn riêng, và đây là lần đầu tiên ông đã chính thức lên tiếng trước công luận về tai nạn hôm thứ bảy.

Người bạn đi săn cùng với ông là ông Harry Whittington, 78 tuổi, hôm thứ ba đã bị một cơn đau tim nhẹ tại một bệnh viện ở Texas, nơi ông được đưa vào điều trị. Các bác sĩ nói rằng viên đạn bắn chim còn kẹt trong tim ông.

Ông Whittington, một luật sư, người bị ông Cheney bắn lầm và lãnh đạn nơi mặt, cổ và ngực trong lúc họ cùng đi săn chim cút.

Sáng thứ tư, giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc Hội đã đòi ông Cheney phải mở cuộc họp báo để trả lời những câu hỏi của các ký giả về tai nạn này.

Các ký giả và những nhà lập pháp Dân chủ đối lập rất phẫn nộ vì sự tiết lộ muộn màng cũng như cung cách tiết lộ thông tin của Tòa Bạch Ốc trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG