Đường dẫn truy cập

Người Libăng kỷ niệm 1 năm ngày cựu thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát


Hằng trăm ngàn người Libăng đã tề tựu tại quảng trường ở trung tâm thủ đô Beirut hôm nay để kỷ niệm lần thứ nhất ngày cựu Thủ Tướng Rafik Hariri bị ám sát hồi năm ngoái.

Những người biểu tình hô to các khẩu hiệu đả đảo Syrie và phất cờ Libăng cũng như trưng hình ông Hariri trong khi họ tiến về phía mộ phần của ông này. Hằng ngàn cảnh sát và binh sĩ quân đội đã đóng chặt khu trung tâm thành phố Beirut để bảo vệ an ninh.

Tưởng cần nhắc lại là cựu Thủ Tướng Hariri và 20 người khác đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Beirut ngày 14 tháng 2 năm 2005. Vụ tấn công đó khiến dân chúng kịch liệt phản đối và binh sĩ Syrie đã phải triệt thoái ra khỏi Libăng.

Cuộc điều tra đang diễn tiến của Liên Hiệp Quốc tố cáo Syrie là có nhúng tay vào vụ ám sát ông Hariri. Con trai của ông Hariri, Saad Hariri, đã trở về Libăng lần đầu tiên từ nhiều tháng này để tham dự các cuộc lễ vinh danh thân phụ ông.

Các nhóm Hồi giáo Shia thân Syrie, Hezbollah và Amal, không tham dự các cuộc biểu tình này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG