Nữ phóng viên người Mỹ, Jill Carroll, bị bắt cóc tại Iraq vừa xuất hiện trong một đoạn băng video mới và nói rằng những đòi hỏi của những kẻ bắt cóc cần phải được đáp ứng ngay.
Một đài truyền hình của Kuwait đã phát sóng đoạn video này. Nữ phóng viên hành nghề tự do 28 tuổi này bị bắt cóc vào ngày 7 tháng giêng vừa qua. Carroll nói rằng thời gian không còn nữa.
Những người bắt cóc trước đây đe dọa sẽ giết Carroll và đòi phải thả tất cả những tù nhân nữ ở Iraq ra.
Trong khi đó hàng chục ngàn tín đồ Hồi Giáo Shia đã hành hương về thành phố Karbala ở Iraq trong ngày thứ năm để tỏ lòng tôn kính một trong những đức thánh được tôn sùng nhất của phái này là Imam Hussein, người bị tử trận tại Karbala vào thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Ông là cháu nội của tiên tri Muhammad.
Năm nay các hoạt động này diễn ra trong vòng an ninh nghiêm nhặt. Hai năm trước 200 người hành hương trong ngày lễ Ashura đã bị tấn công và giết chết trong ngày lễ này.