Đường dẫn truy cập

Quân nhân Mỹ bảo vệ thường dân Việt Nam trong vụ tàn sát Mỹ Lai qua đời


Một quân nhân Hoa Kỳ từng được vinh danh vì đã bảo vệ thường dân người Việt Nam trong lúc quân đội Mỹ gây ra vụ tàn sát tại Mỹ Lai, đã qua đời hôm thứ Sáu.

Ông Hugh Thompson năm nay 62 tuổi, chết vì ung thư.

Vào năm 1968, trong lúc lái máy bay trực thăng, ông Thompson đã nhìn thấy nhiều xác phụ nữ và trẻ em tại xã Mỹ Lai trong tỉnh Quảng Ngãi. Khi biết rằng chính binh sĩ Mỹ đã giết những người đó, ông đã đáp chiếc trực thăng xuống tại chỗ và ra nhân cho 2 đoàn viên trên máy bay hướng mũi súng về phía binh sĩ Mỹ.

Ông dọa sẽ bắn các người Mỹ nếu họ không ngưng tiếng súng, giúp chấm dứt một trong những bi kịch tệ hại nhất của chiến tranh.

Hành động của ông phải chờ đến nhiều năm sau mới được nhiều người biết đến.

Vào năm 1998, ông và toán phi hành đã được thưởng huy chương về sự quả cảm này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG