Một cuộc truy lùng “quy mô lớn” đang được tiến hành đối với những kẻ tấn công đã đánh bom vào một Thánh lễ Công giáo khiến 4 người thiệt mạng ở miền nam Philippines, một sĩ quan quân đội cấp cao cho biết hôm thứ Hai (4/12), đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để đưa thủ phạm ra trước công lý.
Cảnh sát đang điều tra ít nhất hai nghi phạm mà họ tin là đứng sau vụ nổ mà các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm.
William Gonzales, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tây Mindanao, nói với các phóng viên sau cuộc họp về an ninh ở thành phố Marawi: “Như chúng tôi đã nói, đang có một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng các nhóm khủng bố này hoặc những kẻ bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ đánh bom”.
Quả bom phát nổ hôm Chủ Nhật trong buổi lễ tại phòng tập thể dục của trường đại học ở Marawi, một thành phố bị tàn phá vào năm 2017 sau một chiến dịch quân sự kéo dài 5 tháng nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của những người trung thành với Nhà nước Hồi giáo, vốn đã gây ra báo động khắp châu Á.
“(Chúng tôi có những người) đáng lưu tâm, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Để không cản trở cuộc điều tra, chúng tôi sẽ không tiết lộ tên”, cảnh sát trưởng khu vực Allan Nobleza nói với GMA News và nói thêm rằng một trong những nghi phạm có liên quan đến một nhóm chiến binh địa phương.
Hoa Kỳ lên án “vụ tấn công khủng bố kinh hoàng” và nói họ sát cánh cùng người dân Philippines trong việc chống lại bạo lực, các quốc gia khác bao gồm Nhật Bản, Úc, Anh, Trung Quốc và Canada cũng lên tiếng ủng hộ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói: “Chúng tôi thương tiếc những người thiệt mạng trong vụ tấn công và chia buồn với những người bị thương”.
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Đại học bang Mindanao, ngay sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nói rằng “những kẻ khủng bố nước ngoài” phải chịu trách nhiệm.
Marawi nằm trong khu vực được gọi là Bangsamoro, một khu vực Hồi giáo kém phát triển ở Philippines với đa số người theo đạo Công giáo, trong nhiều thập niên đã phải chiến đấu với tình trạng vô pháp, bạo lực ly khai và xung đột gia tộc, gây lo ngại rằng khu vực này có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan.
Chỉ huy quân sự Romeo Brawner, người tham dự cuộc họp báo về an ninh với quân đội và cảnh sát ở Marawi, cho biết ông nghi ngờ vụ đánh bom có thể là một cuộc tấn công trả đũa cho các hoạt động chống lại các nhóm cực đoan địa phương ở khu vực phía nam Mindanao.
“Đó có thể là một trong những khả năng mạnh dẫn đến vụ này xảy ra”, ông Brawner nói. “Các lực lượng an ninh của các bạn... đang nỗ lực gấp đôi để đảm bảo rằng thủ phạm của vụ tấn công khủng bố này sẽ bị đưa ra trước công lý.”
Quân đội gần đây cho biết họ đã giết chết một đặc vụ cấp cao của Abu Sayyaf, một nhóm khét tiếng về bắt cóc và cướp biển có liên kết với Nhà nước Hồi giáo.
Thủ lĩnh quá cố của Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, là “tiểu vương” được phong của Nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á và là kẻ chủ mưu vụ chiếm Marawi năm 2017, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng, trong đó có các chiến binh từ nhiều quốc gia. Hapilon đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa.
Quân đội cho biết họ cũng đã tiến hành hai chiến dịch ở Mindanao vào thứ Sáu và Chủ nhật chống lại Dawlah Islamiya-Maute, một nhóm đã cùng Hapilon tiếp quản Marawi vào năm 2017, tìm cách biến nơi đây thành một “wilayat” (hay thủ phủ) Đông Nam Á của Nhà nước Hồi giáo.
Người phát ngôn Xerxes Trinidad cho biết quân đội đang cố gắng xác nhận tuyên bố nhận trách nhiệm của Nhà nước Hồi giáo.
Trong số 54 người bị thương trong vụ đánh bom, ông Trinidad cho biết chỉ có 7 người còn nằm viện.
Các lớp học tiếp tục hoạt động trở lại ở Marawi vào thứ Hai nhưng an ninh được thắt chặt hơn.
Diễn đàn