Đường dẫn truy cập

Người mẹ Ukraine cầm súng, sẵn sàng đối đầu quân xâm lược


Người mẹ Ukraine cầm súng, sẵn sàng đối đầu quân xâm lược
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:48 0:00

Alisa là một phụ nữ Ukraine. Năm nay cô 38 tuổi, đang làm công việc văn phòng tại thủ đô Kiev.

Từ trước tới nay, Alisa vẫn luôn yêu thích bộ môn bắn súng thể thao, và đã từng tham gia vào lực lượng phòng vệ lãnh thổ một năm về trước để rèn luyện kĩ năng chiến đấu.

Và đây là thời khắc Alisa sợ rằng mình sẽ phải sử dụng những kĩ năng đó trong thực chiến.

“Chúng tôi sống trong thời chiến suốt tám năm qua. Và giờ tình hình đang rất căng thẳng.”

Nga đang triển khai hàng chục ngàn lính dọc biên giới với Ukraine, và mới đây đã công nhận độc lập cho Luhansk và Donetsk, hai vùng đất đang đòi li khai khỏi quốc gia cựu Sô Viết này.

Dù Moscow phủ nhận có kế hoạch xâm lược Ukraine, Alisa cùng nhiều người khác đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến không mong muốn.

“Tôi hiểu rằng mình cần có kĩ năm sơ cứu, bắn súng và kĩ chiến thuật, chỉ để bảo vệ con trai mình.”

Đều đặn hàng tuần, Alisa khoác lên mình bộ quần áo ngụy trang, mang theo súng tới bãi tập.

Cùng với khoảng vài chục tình nguyện viên, chủ yếu là đàn ông, cô dành 7 tiếng tập luyện với súng, và tham gia vào một nhóm tuần tra qui mô nhỏ với nhiệm vụ bảo vệ một tòa nhà khỏi kẻ thù.

Cô nói chương trình huấn luyện cơ bản giúp cô cảm thấy an lòng hơn.

“Trong thời gian phục vụ Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, tôi đã học được rất nhiều thứ quan trọng. Tôi cảm thấy tự tin vào bản thân, và chắc chắn rằng mình có đủ kĩ năng.”

Alisa nói, cũng giống như tất cả những người Ukraine khác, cô không muốn chiến tranh. Nhưng tình thế bắt buộc, cô sẽ cầm súng và chiến đấu.

XS
SM
MD
LG