Phá cửa đồn cảnh sát tìm ‘người trong mộng’
#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Gõ cửa không được … người phụ nữ này quyết định phá cửa một đồn cảnh sát để tìm bằng được một nhân viên công lực mà bà đã… quấy rối trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra hôm 07/01 tại đồn cảnh sát West Wyoming. Cảnh sát cho biết người phụ nữ tên Ashley Keister trước đó đã “khủng bố” viên cảnh sát kia với hơn 20 tin nhắn một ngày. Keister từng bị buộc phải ký cam kết ngưng quấy rối, nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả. Chỉ vài giờ sau khi ký cam kết, Keister gọi 911 để thông báo về ý định tới đồn cảnh sát tìm ‘người trong mộng.’ Phải mất tới hai viên cảnh sát để có thể khống chế và bắt giữ người phụ nữ này. Cảnh sát cho biết họ sẽ tăng cường nguồn lực để đảm bảo rằng những người như Keister sẽ không thể tới gần các nhân viên công lực.
Multimedia
-
29 Tháng 4, 2024
Sau gần 50 năm, bí mật đau đớn của thuyền nhân được hé lộ qua phim
-
29 Tháng 4, 2024
Nữ đạo diễn gốc Việt gây xúc động với phim tài liệu về thuyền nhân
-
01 Tháng 4, 2024
Mô hình toàn trị Trung Quốc đã chạm giới hạn kịch điểm
-
16 Tháng 3, 2024
Đã tới lúc Việt Nam tính tới trang bị vũ khí phương Tây và Hoa Kỳ
-
10 Tháng 3, 2024
Bầu cử Mỹ 2024 và chuyển động hậu Siêu Thứ Ba