Đường dẫn truy cập

Về Huế đi chợ Đông Ba


Về Huế đi chợ Đông Ba
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Theo tài liệu ghi lại thì Chợ Đông Ba ở cố đô Huế được xây dựng từ thời vua Thành Thái năm 1899, nghĩa là tính đến năm 2019 này chợ Đông Ba bước vào tuổi 200. Mặt chính của chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mặt sau giáp sông Hương. Sau chiến tranh, vào năm 1987, chợ Đông Ba được đại trùng tu và mang kiến trúc như ngày nay. Những đặc sản nổi tiếng xứ Huế được bán đầy đủ tại đây như kẹo mè xửng, mắm tôm chua, nem chả, quýt Hương Cần, hạt sen Tịnh Tâm... Bà Thái, tiểu thương chợ Đông Ba cho biết: “Chợ này là chợ Đông Ba. Chợ truyền thống đã có từ lâu đời rồi. Mà đặc biệt là người ta thường hay bán hàng đặc sản nhiều. Đa số là khách du lịch, mình bán được hàng đặc sản. Còn dân địa phương thì mua những cái thứ nhu yếu phẩm thôi!”. Có người nói đã đi chợ Đông Ba mà không ghé các gian hàng bán ruốc, bán tôm chua thì coi như chưa đi tới chợ. Món tôm chua thì có người thích ăn tôm lớn, có người thích ăn tôm nhỏ, nhưng cho dù có lớn nhỏ cỡ nào thì mấy mệ, mấy o tiểu thương sắp xếp đâu đó có lớp có lang. Những chiếc nón bài thơ nổi tiếng xứ mộng mơ đất thần kinh cũng được bày bán rất nhiều tại đây. Rồi vải vóc cùng đầy ắp chợ Đông Ba để khách thoải mái chọn lựa. Bà Nhung, tiểu thương chợ Đông Ba kể: “Thấy cái gì thích (thì) mua. Lung tung hết. Nhiều mặt hàng. Mỗi người mỗi sở thích. Phía nước ngoài cũng thích lắm. Mùa hè… Còn mùa mưa này là khách Tây đông. Nói chung thì cũng hên xui lắm. Có ngày có khách, có ngày không có…”. Chợ Đông Ba có 2.700 lô, là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch đến mua sắm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên trong chợ bạn hàng chen chúc nhau. Hàng thủ công tinh xảo của các o, các mệ làm ra được bày bán rất nhiều. Còn đây là lầu Chuông của chợ Đông Ba, nơi buôn bán áo quần, vải vóc từ bình dân cho đến cao cấp. Tất cả mọi thứ liên quan đến may mặc khách đều có thể tìm được ở đây. Bà Thái, tiểu thương chợ Đông Ba nhận xét: “Nói chung là mỗi người tự tạo cho mình một sự thoải mái, chứ còn khó khăn thì… khi nào cũng có sẳn…”. 120 năm qua, trải qua bao dâu bể, cho dù phố Trường Tiền đã đổi tên thành đường Trần Hưng Đạo, người dân cố cựu ở đây vẫn quen nói là đi phố mỗi khi có việc ra đây và ghé chợ Đông Ba. Ai đó nói rằng muốn biết sự hưng thịnh của một vùng, muốn tìm hiểu văn hóa của một xứ, muốn hiểu tâm tính người dân địa phương, không gì bằng đi chợ. Hãy thử đi chợ Đông Ba một lần khi tới Huế sẽ nhận ra ngay điều đó thôi mà.

XS
SM
MD
LG