Đường dẫn truy cập

Sĩ quan bị cụt chân tiếp tục chiến đấu chống khủng bố


Sĩ quan bị cụt chân tiếp tục chiến đấu chống khủng bố
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:53 0:00

Agha Jan bị mìn làm cụt chân nhưng anh vẫn tiếp tục tham gia lực lượng cảnh sát quốc gia Afghanistan.

“Tôi đang đi tuần thì bị trúng mìn. Chính phủ không trả viện phí cho tôi mà tôi phải tự trả. Chỉ huy cho tôi giải ngũ, nhưng tôi trở lại tham gia lực lượng cảnh sát.”

Anh Jan tham gia bảo vệ thành phố Tarin Kowt thuộc tỉnh Uruzgan trước các cuộc tấn công của Taliban. Tình hình an ninh đã trở nên tồi tệ hơn trong năm qua. Sĩ quan Baz Mohammad cũng bị mất một chân.

“Tôi đã ở nhà 7, 8 tháng. Một sĩ quan đến đưa tôi trở lại tiền tuyến. Giờ tôi đang đứng đây, làm nhiệm vụ của mình. ”

Hơn 28.000 sĩ quan an ninh Afghanistan đã bị sát hại trong 4 năm qua. Nhiều người khác bị thương. Một số sĩ quan an ninh nói rằng họ chưa được trả lương.

“Đơn xin đang được giải quyết cho hơn 100 cảnh sát viên bị thương trong vòng 5-10 năm qua. Trong một vài ngày nữa, chính phủ sẽ trả lương và các chi phí khác cho họ.”

Đối với các sĩ quan cảnh sát như Agha Jan thì chưa tới lúc nhận được trợ cấp chính phủ.
XS
SM
MD
LG