Đường dẫn truy cập

Lần đầu đi bầu cử của một người Mỹ gốc Việt


Lần đầu đi bầu cử của một người Mỹ gốc Việt
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:21 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Anh Toàn đang chăm chú xem lại thông tin về những ứng viên trong kì bầu cử giữa kì tại khu vực anh sinh sống, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ. Phỏng vấn anh Ngô Minh Toàn, cư dân D.C: “Năm nay bầu cử giữa nhiệm kì, thì D.C có những vị trí như thị trưởng thành phố, chủ tịch hội đồng nhân dân, và người đứng đầu ngành tư pháp.” Học tập và làm việc tại Hoa Kỳ trong nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ nhiều thời gian nghiên cứu các ứng viên đến vậy, bởi anh không muốn có những lựa chọn sai lầm, ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên với tư cách là công dân Mỹ. Ngoài trời mưa lớn, anh Toàn vẫn khoác lên bộ cánh trang trọng nhất, để đi tới điểm bỏ phiếu cách không xa nơi ở. Khi tới nơi, điểm bỏ phiếu - khuôn viên nhà tập thể dục của một trường trung học - đã đông chật người. Phỏng vấn anh Ngô Minh Toàn, cư dân D.C: “Rất ngạc nhiên là dù ngoài trời mưa to, hội trường vẫn chật kín cả, và trong hàng phải đợi rất lâu, tôi thấy mọi người rất nhiệt tình tham gia.” 6/11 là ngày bầu cử giữa kì trên cả nước. Các năm trước, nó không được người dân coi trọng như kì bầu cử Tổng thống. Nhưng có vẻ như gió đã đổi chiều, các con số thống kê cho thấy lượng người đăng kí đi bầu giữa kì năm nay tại Mỹ cao kỉ lục. Nhiều ý kiến cho rằng chính TT Trump và những chính sách gây tranh cãi của ông đã thúc đẩy người dân đi bầu. Phỏng vấn một cử tri chống Trump: “Tôi khuyến khích mọi người bỏ phiếu để chống lại ông Trump, nhìn những gì tôi mặc trên người cũng thể hiện được điều đó. Tôi không tin rằng ông ấy đại diện cho những gì tốt đẹp nhất, tôi không tin rằng những giá trị của ông ấy đại diện cho giá trị của người dân Mỹ.” Người dân thủ đô Washington D.C không có đại diện tại Quốc Hội, do đó phiếu bầu của họ không ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giành thế đa số của hai phe Cộng Hoà, Dân Chủ. Nhưng tình cảm yêu ghét đối với những chính sách của Tổng thống đương nhiệm, cũng có tác động đến lựa chọn của cử tri cho những vị trí dân cử tại địa phương. Nghiêng về màu xanh của Dân Chủ, hay ngả về phía màu đỏ của Cộng Hoà. Phỏng vấn anh Ngô Minh Toàn, cư dân D.C: “Tôi có xu hướng thiên về Blue để hi vọng nó lập lại trật tự một chút, chứ thấy bây giờ hơi hỗn loạn.” Lần đầu tiên đi bầu tại Mỹ nhưng anh Toàn không gặp nhiều khó khăn, bởi mọi hoạt động tại điểm bầu cử đều được sắp xếp khoa học và qui củ. Đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng trợ giúp, với nụ cười luôn nở trên môi. Cử tri có thể lựa chọn điền phiếu bầu trên máy tính, hoặc viết tay. Và mọi thứ đều được giữ kín, để đảm bảo quyền riêng tư của mỗi người. So sánh với những lần đi bầu ở Việt Nam, anh Toàn cho biết không có nhiều sự khác biệt, nhưng bầu cử ở Mỹ … dân chủ hơn một chút. Phỏng vấn anh Ngô Minh Toàn, cư dân D.C: “Tôi cảm thấy thì có vẻ như ở đây nó dân chủ, đại diện được ý kiến của người dân, theo nguyện vọng của người dân tốt hơn.” Và tại Mỹ, anh không “chọn đại” như những lần bầu cử trong nước. Phỏng vấn anh Ngô Minh Toàn, cư dân D.C: “Tại vì chắc là cũng ở xa đi về, xong rồi đi bầu, nên thành ra không hiểu rõ lắm, thôi thì cứ gần như là đánh đại vào.” Có lẽ sẽ thật khó để anh Toàn có thể tiếp tục “đánh đại” trong một kì bầu cử. Bởi không ai muốn “đánh đại” với tương lai của chính mình, và của cả đất nước mà cách đây hơn một tháng, anh vừa đọc lời tuyên thệ trung thành. Tại đất nước này, anh biết, với lá phiếu của mình, anh sẽ được lắng nghe.

XS
SM
MD
LG