Đường dẫn truy cập

Sài Gòn có những con đường… ngập và tối


Sài Gòn có những con đường… ngập và tối
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Ở Sài Gòn có nhiều con đường nếu đi ban ngày sẽ thấy thảm nhựa tử tế, song mỗi khi màn đêm buông xuống thì chỉ có ánh sáng hắt ra từ các bảng hiệu quảng cáo của hàng quán hai bên lề, và đèn xe từ những phương tiện giao thông. Hệ thống chiếu sáng công cộng không rõ vì sao không được lắp. Chính điều này dẫn đến những tai nạn, nhất là mấy lúc đường bị ngập nước do trời mưa, hay triều cường ngập những đoạn có ổ gà thì càng nguy hiểm. Ông Phương, người dân địa phương kể: “Dưới kia té 3, 4 người rồi đó chứ. Ở bên kia té ban đêm, mới cách đây mấy bữa à. Té, ổng ngất xỉu luôn đó. Té hoài chứ gì. Bữa trước chỗ kia té, nhóc. Bữa ông kia té suýt chết đó. Té bất tĩnh luôn mà”. Ở những con đường đầy đủ hệ thống chiếu sáng công cộng, thì mỗi khi gặp mưa và triều cường, người ta đỡ vất vả hơn, so với việc phải băng qua những đoạn đường dài không một ánh đèn, và tắt luôn cả ánh sáng hắt ra từ bảng hiệu hàng quán. Trong tình cảnh đó, cư dân địa phương đành tập quen dần với đường sá ngập nước và tù mù ánh sáng. Nhiều trường hợp còn là hệ thống cống gây tắc. Bà Tám, một người dân địa phương cho biết: “Thì mưa lớn thì vầy, còn mưa nhỏ thì không sao hết đó. Triều cường thì hổng có đâu, coi như cái này là tại ở nhà xài đó, rồi nước nó không thoát ra cái cống kia được, thành ra nó vầy nè, mình phải múc ra… Nước ngập tới trong kia, tụi nhỏ đi học, hên là đi ngõ kia…”. Hình ảnh ngập nước này ở Sài Gòn có nguyên nhân từ nước sông dâng lên, rồi qua hệ thống cống tràn ra đường, rồi vào tận nhà của người dân. Bà Bảy, cư dân địa phương nói: “Rồi Tết mới bị một lần, với lại mùa nước nó lớn, nó lên đó thôi!”. Đúng là nước lớn nó lên thôi, nhưng nước lên khiến đường sá Sài Gòn mùa này ngập y như mùa nước nổi ở miền Tây Nam bộ, thì quả thật chỉ là chuyện mới xảy ra vài năm trở lại đây. Cứ mỗi năm lại ngập nhiều hơn do triều cường. Không đèn đường khi đêm về, và nước thì ngập như vầy đã làm xáo trộn sinh hoạt mưu sinh của cư dân thành thị. Bà Tám chia sẻ trong nỗi niềm cam phận: “Thì nước ngập thì đi hổng được thôi. Bán buôn hơi khó chút thôi...”. Những con đường không đèn, mưa ngập, triều cường len lõi vào tận những con hẻm, chảy luôn vào nhà dân… giờ đây tất cả đã là hình ảnh quá quen thuộc của Sài Gòn. Mưa không ngập, miệng cống không bị triều cường tràn ra, và hệ thống đèn công cộng luôn sáng toang khi đêm về… là những điều mà lâu rồi người Sài Gòn cũng không còn dám mơ tưởng đến.

XS
SM
MD
LG