Đường dẫn truy cập

Thường dân Nga tham chiến tại Syria là lính chính quy?


Thường dân Nga tham chiến tại Syria là lính chính quy?
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:37 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Mặc dù điện Kremlin luôn phủ nhận có liên quan đến thường dân Nga tham chiến tại Syria, tuy nhiên các phóng viên của Reuters mới đây đã ba lần chứng kiến các nhóm người được máy bay đưa từ Damascus thẳng về một căn cứ của bộ Quốc phòng tại Molkino. Molkino là một địa danh nằm ở Tây nam nước Nga, là nơi Lữ đoàn Biệt động quân số 10 đóng quân, theo thông tin trên trang web của điện Kremlin. Điểm đến của những người Nga trở về từ Syria mở ra một bằng chứng hiếm hoi về một chiến dịch bí mật của Nga tại Syria, bên cạnh các vụ không kích, huấn luyện cho quân đội Syria, hay hoạt động của một nhóm nhỏ lính biệt động mà Moscow thừa nhận. Phát ngôn viên điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết hồi tháng 2 rằng 14 người Nga có thể đang ở Syria nhưng “họ không phải là binh sĩ của quân đội Liên bang Nga.” Được hỏi tại sao dân thường chiến đấu tại Syria lại quay trở về một doanh trại quân đội, ông Peskov đề nghị phóng viên Reuters hỏi bộ Quốc phòng. Hiện bộ này vẫn chưa trả lời. Một sĩ quan tại Lữ đoàn số 10 được hỏi tại sao thường dân lại được cho phép vào căn cứ quân sự, nói: “Theo tôi biết không một thường dân nào đi vào đây hết… Anh nhìn thấy họ, cũng không phải là vấn đề gì lạ. Nhưng anh không nên suy diễn mọi thứ… Chúng tôi không thể bình luận về hoạt động của các tổ chức khác.: Hơn 2.000 nhân viên hợp đồng người Nga đang chiến đấu hỗ trợ quân đội Syria chiếm lại đất từ phe đối lập, một vài nguồn tin, trong đó có một nhân viên hợp đồng Nga, cho hay. “Các nhân viên hợp đồng được hãng hàng không Cham Wings của Syria chở đến Syria.” Các phóng viên của Reuters chứng kiến máy bay của hãng Cham Wings cất cánh từ thủ đô Damacus, Syria, hạ cánh xuống sân bay dân sự Rostov-on- Don hôm 17/04. Nhóm phóng viên này còn nhìn thấy một nhóm đàn ông rời nhà ga qua một cửa riêng mà hành khách phổ thông không được tiếp cận. Những người này leo lên ba chiếc xe bus, rồi được đưa đến một khu vực chỉ dành cho nhân viên sân bay. Một chiếc xe chở hành lí mang đến nhiều chiếc túi ngoại cỡ, và được chất lên xe bus không lâu sau đó. Ba chiếc xe bus này sau đó rời sân bay và hướng về phía nam; hai trong số ba chiếc dừng lại gần quán cafe ven đường, chiếc còn lại dừng bên vệ đường. Cả ba cùng di chuyển tới làng Molkino, 350 km về phía Nam, trước nửa đêm. Tại đây, mỗi chiếc xe dừng lại khoảng một đến hai phút trước mỗi trạm kiểm soát có ít nhất hai quân nhân canh giữ, trước khi được cho đi tiếp. Khoảng 15 đến 20 phút sau, cả ba chiếc xe quay trở lại, không còn ai ngồi trên đó. Bản đồ vệ tinh cho thấy con đường này dẫn đến một căn cứ quân sự. Hôm 25/03 và 06/04, phóng viên Reuters cũng phát hiện những chiếc xe bus chở người đi theo lộ trình tương tự. Một vài người thân, bạn bè, cũng như tuyển mộ viên của các chiến binh nói với Reuters rằng các nhà thầu tư nhân đã xây dựng một trại huấn luyện tại Molkino kể từ thời điểm họ chiến đấu bên cạnh các phần tử li khai thân Nga tại Đông Ukraine. Được biết, căn cứ quân sự này vừa nâng cấp trường bắn, là nơi quân đội huấn luyện cho các chiến dịch chống khủng bố, đấu xe tăng, và bắn tỉa, trang web bộ quốc phòng Nga cho hay. Reuters đã liên lạc với chủ sở hữu của một số xe bus được sử dụng để chuyển người từ sân bay. Những người được hỏi cho hay họ cho thuê xe bus, nhưng từ chối tiết lộ tên khách hàng, một người thì nói chuyến đi tới Molkino có vẻ như là một chuyến dã ngoại. Một trong những chiếc xe bus có tên Neoplan, màu trắng, 33 năm tuổi, có in khẩu hiệu của một công ty du lịch trên thân, được nhập khẩu vào Nga năm 2007, ban đầu được đăng kí tại thành phố Pechory. Dmitry Utkin, người được ba nguồn tin xác nhận là chủ của một trong ba nhà thầu tư nhân, trước đó từng chỉ huy một nhóm lính biệt động đóng tại Pechory.

XS
SM
MD
LG