Giấc mơ Mỹ, ác mộng Syria
Trong khi bác sĩ chuyên trị ung thư Edress Othman đang làm việc cứu người tại Hoa Kỳ, gia đình ông lại phải đối mặt với tử thần tại thành phố Afrin, Syria. Vị bác sĩ đã sống gần 2 thập kỉ tại Mỹ này cho hay gia đình ông cảm thấy bị chính quyền Washington phản bội, vì Toà Bạch Ốc đã không ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tấn công thành phố quê hương của họ.
Multimedia
-
15 Tháng 3, 2025Mỹ yêu cầu Việt Nam khắc phục giao thương bất cân xứng
-
15 Tháng 3, 2025Panama thả 7 người Việt trong số di dân bị Mỹ trục xuất
-
14 Tháng 3, 2025Việt Nam muốn Pháp hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân
-
14 Tháng 3, 2025Dân biểu Derek Tran bảo trợ cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn