Đường dẫn truy cập

Về quê ăn tết


Về quê ăn tết
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay rơi vào 29 tết. Mọi năm, đây là cơ hội để sinh viên mưu sinh, nay thì phải về quê ăn tết thôi. Bạn trẻ mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi hình này dường như là một trong các sinh viên cuối cùng rời chỗ trọ ở khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để về quê ăn tết. Em Văn chia sẻ: “Hiện tại thì rất là vui và hạnh phúc khi mà sắp được về quê ăn tết cùng với gia đình. Nhưng mà cũng thấy hơi buồn khi mà phải xa bạn bè và mái trường mình gắn bó gần được 4 năm rồi”. Vậy là chỉ còn mấy mươi tiếng đồng hồ nữa thôi là những bạn trẻ sinh viên này đã sum vầy đón tết cùng gia đình. Em Chân nói: “Thật là nôn nao, tại vì quê mình thì ở Sóc Trăng mà mình học trên này cũng xa, cũng sinh viên năm cuối rồi. Đi làm thì cũng chưa biết công việc thế nào?... Chắc mua vài vật dụng nho nhỏ cho nhà thôi”. Ga xe lửa Sài Gòn, nơi nhiều sinh viên đến từ miền bắc, miền trung đang chờ đợi những chuyến tàu cuối cho hành trình xuyên Việt để kịp về quê trước giờ giao thừa. Năm nào cũng vậy, xe lửa luôn là lựa chọn của hầu hết những người nghèo đang mưu sinh, học tập tại Sài Gòn cho chuyến về quê ăn tết. Bạn sinh viên tên Chân nói rằng chính quyền có hỗ trợ tiền tàu xe về quê ăn tết nên đỡ lo nhiều lắm. “Mình cảm thấy tình hình vé xe thì cũng rất là ổn vì năm nay chính sách của thành phố có hỗ trợ cho sinh viên ở xa về nhà ăn tết. Giá vé nó cũng giảm”. Vài mươi giờ nữa là tết nên gần như đây là hình ảnh của những sinh viên đợt cuối cùng của khu học xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh rời Sài Gòn để về quê. Tạm để lại sau lưng một Sài Gòn giờ đây bổng dưng vắng lặng, những sinh viên mà nhóm chúng tôi ghi hình đã gửi lời chúc tết sớm đến bè bạn: “Xin chúc mọi người có một cái tết an lành và thiệt là hạnh phúc. Nhất là các bạn sinh viên xa nhà có một cái tết thiệt là vui vẻ!”. “Nhân dịp năm mới, chúc mọi người một cái tết an lành, thịnh vượng và hạnh phúc bên người thân và gia đình”. Ước nguyện một cuộc sống an lành, thịnh vượng bên gia đình trong năm mới, không chỉ là lời chúc, mà còn luôn là giấc mơ suốt bao năm tháng trên ghế giảng đường. Chỉ vài tuần lễ sau hình ảnh một khuôn viên đại học vắng lặng này, sẽ là nhộn nhịp của lũ lượt sinh viên về lại trường. Vậy đó, tết là duyên cớ cho cuộc sum vầy, và sau tết sẽ là cuộc từ giã của hàng triệu người trở lại chốn thành thị để học tập, để mưu sinh.

XS
SM
MD
LG