Đường dẫn truy cập

Hớt tóc miễn phí ở Sài gòn


Hớt tóc miễn phí ở Sài gòn
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:26 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Vài tháng gần đây, gần cầu Rạch Ông ở quận 7 Sài Gòn có một tiệm hớt tóc kỳ lạ nằm ở bãi đất hoang mé sông. Mỗi ngày, các chàng thợ hớt tóc đón khách từ 3 giờ chiều và phục vụ đến 7 giờ tối thì kết thúc. Chi phí cho một mái đầu là 0 đồng. Các chàng thợ hớt tóc đều mặc áo sơ mi trắng, mang đến một hình ảnh chuyên nghiệp và trân trọng khách hàng. Anh Trần Trọng Toàn, người phụ trách nhóm thợ cho biết: “Bên em là bên Stylist 4 Men, trung tâm đào tạo nghề cho mấy anh em. 3 giờ chiều hàng ngày, 3 giờ chiều đến 7 giờ tối là bên em tổ chức anh em đi hớt, cắt tóc từ thiện cho người dân… Ý tưởng của mình, trước tiên là mình…, là ý tưởng của mình là… thật ra là một việc thiện cho người dân. Còn cái thứ hai nữa là sau giúp cho anh em có một cái nghề nhanh hơn. Cái nghề truyền thống mình học là tầm 3 năm, 2, 3 năm mới cứng được cái nghề. Còn đến với trung tâm tụi em thì chỉ cần 3 tháng là tụi em có thể cứng tay nghề được rồi. Người tầm 95 (sanh năm 1995), 93 có người 90 cũng có”. Nhiều người nghĩ rằng dịch vụ miễn phí thì thợ sẽ làm không chu đáo. Tuy nhiên ở tiệm tóc trên bãi đất hoang này, các chàng thợ đều làm bằng tất cả sự tận tụy yêu nghề. Còn đối với những lao động nghèo thì bỏ ra bốn, năm chục ngàn đồng cho một lần hớt tóc cũng bằng một bữa cơm của cả gia đình. Nên việc làm của nhóm bạn trẻ coi như đã giúp đỡ được nhiều gia đình có thêm bữa cơm ngon. Anh thợ Lê Chí Hân, chia sẻ: “Em làm trong Stylist 4 Men đó được hai tháng rồi chị… Dạ tại đam mê với lại bên đây nó có những kiểu tóc mà ở ngoài chưa hớt được… Dạ, vui vẻ hòa đồng với thầy, bạn… không có khó khăn gì hết... Có kỷ niệm là hớt ở tại nơi này… phục vụ cho nhân dân… ai cũng vui vẻ và hòa đồng trong công việc”. Ông Lê Thiện Kỉnh, một cư dân sống gần đó kể rằng ông từng đưa mấy đứa cháu trai ra đây hớt tóc: “Bác thì ở gần đây, cũng ở gần đây… cách đây cũng khoảng chừng 500 thước à. Thì thấy chỗ này đông quá, bác ghé cũng có chở mấy thằng cháu lên hớt rồi. Thấy được quá thành thử nên hôm nay bác ghé lên để mà anh em hớt coi như thế nào, thì thấy rất đẹp. Nhìn vô kiếng thấy cũng hài lòng… Bác cũng thành thật cám ơn anh em. Cũng cầu chúc anh em cho mau thành nghề, hớt cho đẹp”. Mùa này Sài Gòn hay mưa về chiều nên những buổi khô ráo như vầy với thợ hớt tóc, nói như lời anh Trần Trọng Toàn là một hạnh phúc: “Nhứt là khó khăn về thời tiết. Là lúc nắng, lúc mưa. Còn về thuận lợi thì có bên phường và bên liên hiệp thanh niên có giúp đỡ để cho anh em thuận lợi trong việc làm… Thùng từ thiện đó thì dành cho những chuyến đi từ thiện của tụi em. Thì khoảng tầm ngày 14 âm lịch hàng tháng là tụi em đi từ thiện ở chùa Giác Hải, ở chùa Hưng Quốc ở Tân Bình. Và có những chuyến từ thiện ở miền Tây. Đi xa thì dùng tiền đó để làm từ thiện”. Những chàng thợ trẻ này vẫn trên con đường thực hiện ước mơ của riêng mình, trong số đó sẽ có người thành công với nghề hoặc có thể không, nhưng điều quan trọng là họ luôn mang trong mình sự tử tế. Bởi trên nền đất đổ nát này tình người nảy mầm, rồi vươn thành những yêu thương.

XS
SM
MD
LG