Đường dẫn truy cập

Mỹ, NATO chính thức kết thúc sứ mạng ở Afghanistan


Tướng John Campbell (trái) cuộn lá cờ của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO dẫn đầu (ISAF) trong buổi lễ đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh chiến đấu của ISAF tại Afghanistan, ngày 28/12/2014.
Tướng John Campbell (trái) cuộn lá cờ của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO dẫn đầu (ISAF) trong buổi lễ đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh chiến đấu của ISAF tại Afghanistan, ngày 28/12/2014.

Hoa Kỳ và NATO hôm nay chính thức chấm dứt 13 năm tác chiến ở Afghanistan, nhưng Taliban, phong trào nổi dậy mà họ đã chiến đấu chống lại hơn 10 năm qua, vẫn là một kẻ thù quyết liệt của chính phủ Afghanistan.

Hoa Kỳ và liên minh quân sự phương Tây chấm dứt hoạt động tác chiến trực tiếp bằng một buổi lễ tại trụ sở quân sự của họ ở thủ đô Kabul.

Nhưng họ có kế hoạch duy trì 13.500 binh sĩ, trong đó 11.000 người là công dân Mỹ, tại nước này để giúp huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của chính phủ Afghanistan.

Sau khi binh sĩ Mỹ và NATO rút đi, lực lượng của Afghanistan sẽ đảm trách các chiến dịch tác chiến và đảm bảo an ninh ở nước này.

Chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế, tướng John Campbell của Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ và NATO sẽ không bỏ mặc Kabul.

Hiện vẫn còn câu hỏi bỏ ngỏ là liệu các lực lượng Afghanistan có khống chế được phong trào nổi dậy hay không, khi mà các phần tử chủ chiến vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chết chóc vào các lực lượng an ninh Kabul.

Tuy nhiên, một cư dân ở thủ đô Kabul là Mohmmad Salim nói ông tự hào và hài lòng về khả năng của các lực lượng an ninh Afghanistan.

Ông tin là lực lượng địa phương đủ mạnh để đảm trách nhiệm vụ từ NATO.

Lúc cao điểm, có khoảng 140.000 binh sĩ của 50 quốc gia tham gia vào chiến dịch tại Afghanistan.

Gần 3.500 binh sỹ nước ngoài thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 13 năm qua, trong đó có hơn 2.200 công dân Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG