Đường dẫn truy cập

Trump - 100 Ngày Đầu: Nhà thờ che chở di dân


Người dân biểu tình phản đối ICE bắt giữ di dân không giấy tờ tại thành phố San Francisco, ngày 14/4/2017.
Người dân biểu tình phản đối ICE bắt giữ di dân không giấy tờ tại thành phố San Francisco, ngày 14/4/2017.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly nói bộ của ông sẽ không bắt giữ những di dân không giấy tờ tại "những địa điểm nhạy cảm" như các nhà thờ. Những phát biểu của ông được đưa ra hồi tuần trước cùng lúc các giáo đoàn trên khắp Hoa Kỳ có một phong trào ở cấp cơ sở để phản đối chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump và cung cấp nơi lánh nạn cho những người nhập cư bất hợp pháp có nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức. Hơn 800 nhà thờ và một số giáo đường Do Thái tự tuyên bố họ là những nơi lánh nạn và đang thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn việc trục xuất những người nhập cư có mặt bất hợp pháp ở Mỹ. Bill Rodgers của đài VOA đã thăm một nhà thờ ở trung tâm của cộng đồng người nhập cư ở Washington.

Chủ nhật tại Nhà thờ All Souls Unitarian ở thủ đô Washington.

Mọi người đến từ khu dân cư và khắp các nơi khác của thành phố ....

... họ cùng hát thánh ca, suy tư về tâm linh và đoàn kết với hoạt động chính trị tiến bộ của nhà thờ.

Với sự ủng hộ của giáo đoàn, cha bề trên Robert Hardies đã tuyên bố All Souls là một nhà thờ cung cấp nơi lánh nạn.

Cha Hardies phát biểu:

"Những di dân này ở trong khu phố của chúng ta, họ là láng giềng của chúng ta, họ là người thân trong gia đình chúng ta, họ là đồng nghiệp của chúng ta, họ là bạn hữu của chúng ta. Và vì vậy chúng ta muốn sát cánh, đoàn kết với những người mà chúng ta gần cận".

All Souls từng là một nhà thờ cho lánh nạn trong những năm 1980 dành cho những người Trung Mỹ chạy nạn khỏi cuộc chiến trong khu vực. Ngày nay, nhà thờ nằm trong một mạng lưới toàn quốc chống lại chính sách nhập cư của ông Trump.

Đức Giám mục Dwayne Royster thuộc mạng lưới PICO gắn với tôn giáo nói những nơi lánh nạn có truyền thống lịch sử lâu đời.

Ông nói:

"Đây là một phần của xã hội Mỹ ... khi chúng ta cảm thấy có những người đang bị đối xử bất công, những cộng đồng tôn giáo tìm ra cách để bảo vệ, giúp họ lánh nạn và mang lại cho họ hy vọng".

Đến nay, chỉ có ít người được ghi nhận là đã lánh nạn trong các nhà thờ trên khắp nước Mỹ, và đến nay chưa có ai lánh nạn ở All Souls.

Nhưng các giáo dân sẵn sàng giúp đỡ.

Brenda Barron, một nhà tổ chức cộng đồng nói:

"Chúng tôi đang tính cách làm thế nào để chúng tôi tập hợp sức mạnh và khả năng của chúng tôi để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thành một thế giới mà chúng ta muốn, là thế giới mà chúng ta muốn sống trong đó".

Các tình nguyện viên đang bàn thảo về điều này trong các buổi đào tạo của All Souls, ở đó, gần đây hàng chục người đã đăng ký để tham dự các cuộc hội thảo.

Ở đó, họ đã học được cách giúp người không có giấy tờ tránh bị giam và trục xuất ...

... và cũng nghe những thông điệp hy vọng.

Giám mục Dwayne Royster:

"Chúng con cảm ơn Chúa vì những nơi Chúa đã đưa chúng con đến để cho chúng con tham gia vào công việc thánh thiện này".

Nhưng những người ủng hộ Tổng thống Trump đang phát đi một thông điệp khác. Họ muốn chính quyền của ông đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Một người ủng hộ ông Trump nói:

"Việc này sẽ tích cực về dài hạn mặc dù nó sẽ gây xáo trộn đối với một số người ở đây bất hợp pháp".

Amado Salinas, người ủng hộ ông Trump:

"Mọi người phải hiểu rằng chúng ta là một quốc gia có quốc pháp, không có luật pháp thì chỉ có loạn".

Hiện nay, Bộ Nội An vẫn tuân thủ các quy định có từ lâu là cấm các đặc vụ xâm nhập vào các nhà thờ, trường học hay bệnh viện. Cha Hardies hy vọng điều này sẽ không thay đổi.

Ông nói:

"Tôi nghĩ rằng các tổ chức tôn giáo ở Mỹ có thể đứng lên chống lại quyền lực của chính phủ trong trường hợp này".

Và đây là hy vọng cho các giáo dân tại Nhà thờ All Souls: với hành động của họ, sẽ có một "ngày hoàn toàn mới".

VOA Express

XS
SM
MD
LG