Các tay vợt Mariano Puerta của Argentina, Thomas Johansson của Thụy Điển, và Radek Stepanek của cộng hòa Czek đã lọt vào vòng nhì giải quần vợt Vietnam Open tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là lần đầu tiên một giải quần vợt nhà nghề quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, nhưng các đấu thủ và huấn luyện viên không đặt nhiều hy vọng là môn thể thao này sẽ cất cánh được ở đây.
Với giá vé dự khán bằng hai tuần lương của người dân trung bình thì cơn sốt quần vợt khó long mà lan ra ngoài phạm vi giới thượng lưu ở các vùng đô thị.
Và nếu không được sự hỗ trợ của chính phủ thì còn phải nhiều năm nữa Việt Nam mới sản xuất được một ngôi sao có thể gây lửa cho môn thể thao này như Paradorn Srichapan đã làm được ở Thái Lan.